28/03/2006 07:45 GMT+7

Nơi cuộc đời nương náu

LÊ BÍCH
LÊ BÍCH

TT - Hai năm trước, bé được phát hiện nằm trong bọc đặt ở góc chợ Liễu Giai lúc 4 giờ sáng, một cụ bà mang bé về nuôi, sau mấy ngày thấy sức không kham nổi nên bà mang bé đến nương nhờ ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội). Bé được sư thầy Thích Đàm Lan nhận nuôi, đặt tên Thích Quảng Dương, nay đã hơn hai tuổi, hằng ngày quấn quít sư thầy như mẹ con.

fkh5nl5s.jpgPhóng to
TT - Hai năm trước, bé được phát hiện nằm trong bọc đặt ở góc chợ Liễu Giai lúc 4 giờ sáng, một cụ bà mang bé về nuôi, sau mấy ngày thấy sức không kham nổi nên bà mang bé đến nương nhờ ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội). Bé được sư thầy Thích Đàm Lan nhận nuôi, đặt tên Thích Quảng Dương, nay đã hơn hai tuổi, hằng ngày quấn quít sư thầy như mẹ con.

Thầy Thích Đàm Lan đang nuôi hơn 20 cháu như vậy, đều có hoàn cảnh đặc biệt, được lo ăn học đến nơi đến chốn. Thầy nói: “Tôi vẫn hi vọng có một ngày bố mẹ các cháu sẽ đến đón các cháu về”.

LÊ BÍCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên