![]() |
Thoát "nợ"!
Theo một nghiên cứu của bà NGUYỄN THỊ HÒA - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và gia đình Nam Bộ - nguyên nhân ly hôn tập trung ở những lý do sau: - Bị ngược đãi, đánh đập: Năm 2001 là 51,18%.Năm 2002 là 52,1%.Năm 2003 là 55,6%. - Không phù hợp: 100% các cặp vợ chồng gặp bất ổn trong đời sống tình dục đều xin ly hôn. - 70% không hợp nhau về lối sống. - Sự “năng động” (kiếm tiền) của hai vợ chồng dẫn đến sự hời hợt trong chăn gối gia đình. - Không có con trai. - Tác động của internet. |
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì chị sắp thoát khỏi người đàn ông có sở thích đánh vợ. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, lấy nhau đã hơn 10 năm, có 2 đứa con trai, hạnh phúc tính được 2 năm 45 ngày, thời gian còn lại chị bị chồng đánh te tua, lý do vì chị không có tiền đưa cho chồng đi chơi, đi nhậu...
Ban đầu chị giấu gia đình, cố chịu đựng, nhưng rồi sau đó chịu hết nổi, ráo riết đòi ly hôn. Cả gia đình vào cuộc như giành lại đứa con gái ra khỏi địa ngục. Tòa xử ly hôn, chị mừng như người trở về từ cõi chết.
Có lần, tại phiên tòa Quận 1, trong khi ông chồng tên T. nói với Hội đồng xét xử: “Tôi không hiểu vì sao, tôi đi làm kiếm tiền, vợ tôi chỉ việc ở nhà nấu cơm, chăm sóc con… sung sướng quá, mà cô ấy lại đòi ly hôn”, thì bà vợ phản ứng: “Vì tôi sanh ra không phải để làm… Ôshin”.
Thực tế rất nhiều ông chồng có suy nghĩ giống ông T. nọ, cưới vợ về thì buộc vợ phải nghỉ việc, từ bỏ ước mơ, hoài bão thời con gái để trở thành cô Ôshin trong nhà. Các ông chồng nghĩ mình làm vậy là “ban” phúc cho vợ! Đương nhiên rất nhiều bà không cam chịu như vậy, và nghĩ mình bị chồng coi thường, mang vợ nhốt vào nhà bếp, thế là đấu tranh. Đấu tranh không hiệu quả thì đâm đơn ly hôn!
Cho "đối tác" một bài học!
Theo bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG - giám đốc Trung tâm Tư vấn Gia đình và Ly hôn (FDC), tỉ lệ ly hôn đang gia tăng trong giới trẻ. Nhưng điều đáng lưu ý là nhiều nguyên nhân ly hôn hết sức... lãng nhách, chủ yếu xuất phát từ các điểm sau:
- Tự ái cá nhân quá lớn.- Sĩ diện.- Háo thắng.
Đa số các vụ ly hôn đều dính tới người thứ ba, chiếm khoảng 45%.Với nhiều bà khác, chuyện ly hôn y chang chuyện kiếm hiệp “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Và đúng là sau 10 năm chung sống, nhiều cặp dắt nhau ra tòa, vì bà vợ muốn cho ông chồng “sáng mắt” ra sau ngần ấy năm bà vợ nhẫn nhục chịu đựng. Chồng giở thói bay bướm, trăng hoa là một trong những lý do xin ly hôn phổ biến.
Đối với các bà vợ, chồng phản bội lời thề “Anh chỉ có mình em” là tội lỗi số 1 không thể tha thứ được, nhưng với các ông, có thêm em út chỉ là chuyện vặt vãnh, cho vui… chẳng có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình mà ông tạo ra, còn bà vợ thì hết lòng bảo vệ.
Tại phiên tòa Quận Gò Vấp, ông T.K. và bà M.T. có hai lối suy nghĩ như thế, nên… không thèm ngủ chung đã 3 tháng. Khi ra tòa, bà vợ cương quyết không cho chồng cơ hội "hoàn lương".
Theo bà, ông không tôn trọng bà nên phải ly hôn để ông hiểu ra “ông chẳng là cái đinh gì đối với bà, để sau này dù ông có lấy vợ khác cũng phải ăn ở đàng hoàng, biết tôn trọng phụ nữ”. Điều tréo ngoe là rất ít ông có bồ lại ngồi viết đơn ly hôn, bởi đâu có rảnh. Cho nên, đa số bà vợ bị "cắm sừng" phải tặc lưỡi đứng đơn ly hôn.
Qua các hồ sơ, vụ việc, chân dung các ông thật là tệ hại: Tham lam, ham của lạ, có mới nới cũ, mê gái, dại gái… Không hiểu nếu họ xấu xa như thế, mà sao các cô bồ dễ thương lại mê như điếu đổ, còn các bà vợ thì đánh ghen tình địch cho tới khi kiệt sức mới chịu bỏ ra. Đi dự thật nhiều phiên tòa ly hôn, tôi mới biết những người trong cuộc tình tan vỡ có chung kinh nghiệm: “Sau thời kỳ nồng nàn, say đắm nhau là đến thời kỳ… ghê tởm nhau, nhất là từ phía các bà vợ!”.
70% ly hôn ở các cặp vợ chồng trong lứa tuổi từ 23 - 30 tuổi. |
PHƯ CHU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận