11/10/2008 06:00 GMT+7

Những trục trặc hậu trăng mật

Chong8x…@...
Chong8x…@...

TTC - Làm gì khi mình phát hiện ra một số món đáng kể trên người… vợ là đồ giả?

Chong8x…@...

- Chẳng làm gì cả! Những thứ của giả ấy đều xuất phát từ vô số khát khao, mơ ước rất chân thực, rất tốt đẹp của vợ chú là trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn trong mắt chú. Suy ra thì chú chính là động cơ để cô ấy xài hàng giả! Nếu chú kết tội cô ấy thì chú cũng có liên quan chứ chả chơi. Hơn nữa, xài hàng giả là quyền chính đáng của các bà vợ, toàn thể xã hội đã công nhận rành rành, còn công khai tiếp tay đấy thôi: “Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!”.

Làm đẹp tức là tút, bơm, nâng, hút các kiểu đấy! Vì vậy cứ chung sống hòa bình với đồ giả trên người vợ. Nó có ăn thịt chú đâu mà chú làm trầm trọng vấn đề thế! Chỉ có điều, nên “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”, phòng có sự cố đáng tiếc thì phí của…thẩm mỹ viện!

Ngày nào mẹ vợ cũng gọi điện hỏi vợ em đủ thứ chuyện về chúng em. Bực quá…

Phuquanech…@...

- Thì chú cứ xem như mình đang trong quá trình thử việc, trưởng phòng hành chính nhân sự có quyền chính đáng để “soi” chú từ đầu đến chân suốt 24/24 chứ! Nhạc mẫu theo dõi từ xa thế thì số chú vẫn còn son chán, hàng vạn người khác còn phải chung sống với…lô-cốt triền miên cơ (là chung sống với mẹ vợ đấy!). Thế chú chả đọc báo à, bên khoa thần kinh người ta còn tìm hẳn ra một thứ có tên là “hội chứng mẹ vợ”, hàng ngàn anh đầu đội trời chân đạp đất thế mà bị chập mạch chỉ vì sống cùng nhà với mẹ vợ. Vì vậy cứ tận hưởng cái sự “chăm sóc từ xa”, chẳng sứt mẻ cọng lông chân nào cả mà bực làm gì!

* Chỉ mới cưới vài tuần mà cô ấy cư xử cứ như là thủ trưởng của em không bằng…

Anhtuan78…@...

- Làm thủ trưởng chỉ mới là một vai trong hàng loạt vai vợ chú sẽ diễn ở thời hiện tại và tương lai của chú. Vẫn còn nhiều vai ấn tượng khác mà anh sẽ kể cho chú nghe nốt. Bình tĩnh đọc nhá. Người ta bảo thế này: “…Vợ là tổng hợp bạn thân - Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền…”. Rồi lại còn: “…Vợ là âm nhạc, thi ca - Vợ là cô giáo, vợ là luật sư…”. Chú đã rõ chửa?

Hàng tỉ anh chồng như anh đã và đang nhũn nhặn hợp tác để vợ hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Chú mà không hợp tác thì tương lai vợ chú sẽ sắm thêm một loạt vai mới đấy, chẳng hạn như công an này, cai ngục này, lúc ấy thì chú chết nhăn răng!

* Hôm nọ chồng em buột mồm chửi thề, em như thấy đất sụt dưới chân!

Nana80...@...

- Làm gì mà đất sụt dưới chân đến thế em? Tất cả là ở em thôi, “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở… bơ bơ mới về” mà!

* Chồng mới cưới rất hay xem tin nhắn, nhật ký điện thoại của em…

Tieuyentu…@...

- Cái tính này lẽ ra phải “mọc” ở em mới đúng bài chứ, sao lại nảy nòi ở chồng em nhỉ? Ấy là vì anh ấy có sự nhầm lẫn trong việc xác định chủ quyền đấy, cứ tưởng tuốt tuồn tuột, toác toàng toạc những gì của em đều là của anh ấy nên mới… cầm nhầm thế. Chẳng qua cũng từ quá yêu mà ra cả thôi. Chỉnh tẹo là xong ngay!

Em nên tổ chức một hội nghị… gối ôm với chồng, vừa ngọt ngào, vừa êm dịu, vừa thẳng thắn về chuyện giới hạn chủ quyền của anh ấy đối với em. Thế giới người ta có vùng “phi quân sự” thì vợ chồng cũng có vùng… phi tò mò chứ! Anh ấy sẽ hiểu thôi.

B40

sjxy3Zww.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 365 (ra ngày 1-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Chong8x…@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên