Phóng to |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ánh mắt cả hai như vô hồn, không một nụ cười trên khóe môi. Họ làm lễ đính hôn. Nhưng không khí ngột ngạt đến khó thở.
Bức hình với những chi tiết không thể đối nghịch hơn đoạt giải nhất "Ảnh của năm 2007" của Quĩ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF-www.unicef.org), do nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ Stephanie Sinclair (stephaniesinclair.com) chụp năm 2006 ở làng Damarda, tỉnh Ghor, Afghanistan.
Ngày đính hôn, mặc quần áo đẹp, trước tấm rèm hoa, Ghulam cảm thấy vui không? "Không cảm thấy gì” - Sinclair nhớ lại câu trả lời khi chị hỏi Ghulam, "Tôi không biết người đàn ông này. Vậy thì tôi biết cảm thấy gì đây?".
Như nhận định của UNICEF, bức hình đã đánh động thế giới về một thảm kịch. "Hàng triệu bé gái trở thành vợ khi chưa đủ tuổi. Mãi mãi những đứa trẻ này không bao giờ hiểu được thế nào là cuộc sống mà các em có quyền tự quyết định số phận của mình".
UNICEF ước tính có khoảng một nửa phụ nữ ở Afghanistan trở thành vợ trước khi bước vào tuổi 18. Và Afghanistan không phải là ngoại lệ. Ở bang Rajasthan của Ấn Độ, 15% bé gái nhận danh phận vợ khi chưa đến 10 tuổi. Ở một số quốc gia châu Á và châu Phi, các gia đình vì nghèo đã chấp nhận trao con gái vào những bàn tay lạm dụng.
Năm nay là năm thứ tám UNICEF trao giải thưởng "Hình ảnh của năm", tôn vinh những bức hình và những nhiếp ảnh gia tài năng ghi lại điều kiện sống của trẻ em trên toàn thế giới. Những bức hình đoạt giải 2007 đa số là những thông điệp buồn. Có 1.230 bức ảnh dự thi được gửi đến từ 142 nhiếp ảnh gia tại 31 quốc gia.
Một số bức hình đoạt các giải khác
Phóng to |
"Cuộc sống ở Gaza" của nhiếp ảnh gia Hatem Moussa. Hai đứa bé được đưa vội vã đến bệnh viện sau khi pháo cối của Israel nã vào thị trấn Beit Lahiya ở miền bắc dải Gaza tháng 4-2004 |
Phóng to |
"Hành trình của mẹ” của nhiếp ảnh gia người Mỹ Renee C. Byer trong loạt hình về một người mẹ đơn độc nuôi năm đứa con và chăm sóc đứa con trai bị bệnh ung thư. Cuộc đấu tranh không mệt mỏi của bà đã không đem lại kết cục hạnh phúc: con trai bà qua đời năm 2006 |
Phóng to |
"Luyện tập". Sáu cậu bé, sáu sắc thái gương mặt khác nhau. Các cậu phải đu cột trong vòng năm phút trong một buổi luyện tập ở Trường thể thao Dương Phổ, thuộc Đại học thể thao Thượng Hải. Quá trẻ để góp mặt trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008, các em đang ước mơ có được tấm huy chương vàng ở Thế vận hội London 2012 hoặc xa hơn nữa |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận