15/11/2010 18:17 GMT+7

Những tay viết phú đại tài

KIỀU VĂN
KIỀU VĂN

TTC - Vào đầu thế kỷ XVIII ở vùng Kinh Bắc có ông Nguyễn Công Đăng có biệt tài đặt bút thành phú, thao thao bất tuyệt, văn điêu luyện, ý hàm súc. Phú ông hay đến nỗi tất cả nho sĩ và học trò lẫn trẻ con của vùng Kinh Bắc - Hải Dương đều truyền tụng.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

B7mt4mGI.jpgPhóng to

Có một người chưa thực tin vào tài của ông Đăng, từ Thanh Hóa lặn lội tìm ra, cốt được “mục kích sở thị”! Đó là ông Lưu Đình Chất, bạn cũ của ông Đăng. Ông này đã làm sẵn một bài phú, học thuộc lòng. Khi gặp ông Đăng, ông Chất liền đề nghị... làm phú thi. Ông Đăng cho ông Chất chọn đề phú. Dĩ nhiên ông Chất chọn luôn đề phú của bài đã làm sẵn.

Thế rồi bắt đầu vào cuộc “nhả ngọc phun châu”, ông Chất chỉ có việc nhớ và chép lại (không phải suy nghĩ gì) bài phú của mình. Trong khi ông ta còn đang cắm đầu cắm cổ chép chưa xong thì bài phú của ông Đăng đã hoàn thành. Lúc đọc lên, bài của ông Đăng ăn đứt bài của ông Chất. Ông Chất chỉ còn biết đứng lên thi lễ chắp tay vái bạn đủ 3 vái!

Ông Đăng làm phú cự phách như vậy mà còn phải “chờn” tài làm phú của một cao thủ khác ở Chí Linh (Hải Dương) là Dương Tồn. Cũng chẳng kém gì ông Đăng, phú Dương Tồn được cả đàn bà và con trẻ đều biết tiếng (phụ nhân, đồng tử giai tri kỳ danh).

Ông làm phú dài bất tận, làm bao nhiêu bài cũng được, nên quần chúng có câu: “Dẻo dang như phú Dương Tồn”. Dương Tồn đỗ hương cống (cử nhân) đời Mạc, ẩn cư tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm nghề dạy học. Ông có một đứa con trai, năm ấy lên 12 tuổi, nổi tiếng là một thần đồng về phú. Một lần cậu bé ra thăm quê ở Bắc, nghe tiếng ông Nguyễn Công Đăng giỏi phú, bèn đến xin hầu chuyện.

Sau khi hỏi han, biết cậu chính là con trai nhà làm phú trứ danh Dương Tồn và bản thân cậu cũng có biệt tài làm phú, ông Đăng liền ngỏ ý: “Hai ông con ta thử thi làm một bài phú xem sao!”.

Ông Đăng vừa nêu đề tài, đã thấy cậu bé phóng bút hạ mấy câu mở đầu. Ông Đăng (thường gọi là ông Tỏi vì ông người làng Đại Tỏi) liếc nhìn thấy những hàng chữ ấy bỗng... hồn vía lên mây, vì văn của cậu bé siêu quần bạt chúng như văn của thần thánh chứ không phải văn của người thường! Ông Tỏi thừa nhận với mọi người có mặt rằng: Tài làm phú cỡ ông không bao giờ bén gót tài phú của cậu bé thần đồng này!

UMY6UPme.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KIỀU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên