05/07/2006 05:02 GMT+7

Những nốt nhạc sáng

ĐINH NHA TRANG
ĐINH NHA TRANG

TT - Có một ban nhạc ở Hà Nội mà tất cả thành viên chưa được một lần nhìn thấy sân khấu và khán giả.

iUa2dwNr.jpgPhóng to
Ban nhạc Hi Vọng trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Hơn một giờ biểu diễn tại buổi hòa nhạc chào mừng Những ngày văn hóa châu Âu tại VN ở khách sạn Hà Nội Horison, ban nhạc Hi Vọng đã chinh phục hoàn toàn những người bạn quốc tế có mặt. Du khách trong và ngoài nước bị mê hoặc bởi những khúc hòa tấu nhạc dân tộc VN, những bản nhạc cổ điển của Mozart,

Beethoven và cả những bài dân ca Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha. “Năm 2002, mình, Quân, Sơn, Ơn tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, loay hoay chưa biết sẽ đi đâu về đâu thì nhận được sự động viên và giúp đỡ của nghệ sĩ Tôn Thất Triêm, mấy anh em quyết định tập hợp nhau lại thành lập ban nhạc Hi Vọng” - Quốc Hoàn, trưởng nhóm, nói về sự ra đời của ban nhạc.

Ban nhạc Hi Vọng đã biểu diễn trên các sân khấu lớn trong và ngoài nước, đã có những buổi biểu diễn cùng các nghệ sĩ lớn như NSƯT Gia Hội, NSƯT Phúc Dĩ, Lư Hồng Quang - giải đặc biệt piano quốc tế Chopin... Họ cũng từng tham gia nhiều buổi biểu diễn lớn tại Pháp, Đức,

Malaysia, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Các thành viên trong Hi Vọng đều là người khiếm thị, mỗi bạn một hoàn cảnh, một quê hương nhưng có chung một tình yêu mãnh liệt với những giai điệu dân ca. Hoàn ở Hà Tĩnh, Ơn quê Hà Tây, Quân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ bốn thành viên ban đầu, hiện nay Hi Vọng đã có gần 20 thành viên và vẫn tiếp tục kết nạp các thành viên mới.

Sáu tuổi làm quen với đàn bầu; 13 năm miệt mài trên giảng đường Nhạc viện Hà Nội, Quốc Hoàn không những đánh thành thạo đàn bầu mà còn chơi được cả piano, organ, guitar. Hơn nửa số thành viên chơi được từ hai loại nhạc cụ trở lên. Kim Ơn thành thạo đàn nhị, đàn bầu; Anh Quân thuần thục đàn nguyệt, organ, trống; còn Lan Hương không những đàn giỏi, hát hay mà còn là một tay cờ vua cừ khôi, từng tham gia giải Para Games tại Philippines hồi năm ngoái.

“Người khiếm thị chơi nhạc bằng cảm nhận là chính. Để có năm phút biểu diễn trên sân khấu lớn trước các vị khách quốc tế, cả nhóm phải tập đi tập lại hàng tháng trời” - Sơn tâm sự. Nhưng khả năng điêu luyện cũng như cái “hồn” của ban nhạc Hi Vọng đã vang rất xa. Rất nhiều hội nghị quốc tế, các buổi chiêu đãi khách nước ngoài ở thủ đô, các nhà tổ chức nhớ đến Hi Vọng.

“Điểm mạnh của Hi Vọng là tinh thần đoàn kết, tình đồng đội. Có lẽ sự cảm thông giữa những người cùng cảnh ngộ đã khiến chúng tôi gần nhau hơn để tìm được sự đồng điệu trong mỗi tiếng đàn. Với chúng tôi, dù trong bóng tối vĩnh cửu nhưng những nốt nhạc bao giờ cũng sáng rực rỡ” - Kim Ơn tâm sự như thế.

ĐINH NHA TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên