03/07/2007 06:04 GMT+7

Những người dụ "cọp"

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Không ít bản người Mông nằm sát biên giới Việt - Lào đã bị các trùm ma túy lợi dụng trở thành những hang ổ ma túy.

VVvq7iHj.jpgPhóng to

Xe của trùm Pà Chá Vừ bị bắn thủng bốn lốp và găm đầy vết đạn nhưng Pà Chá vẫn cố chạy thêm 70m rồi bỏ xe trốn vào rừng

Kỳ 2: Điệp vụ khách sạn Kỳ 1: Kẻ thay hình đổi dạng

“Hiệp hội buôn chó”

Cứ ba ngày có một chuyến Hyundai tải chở đủ loại chó thịt mua từ các bản của Thái Lan, Lào vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cung cấp cho các quán cầy tơ ở Hà Nội. Những ông chủ buôn chó từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh liên kết thành “hiệp hội buôn chó”. Một số nguồn tin an ninh cho hay không ít vụ vận chuyển ma túy từ Lào về được trá hình trong những chuyến xe chở chó này. Các trinh sát Phòng cảnh sát phòng chống ma túy (PC17) Công an Hà Tĩnh đã kiểm tra nhiều lần, kể cả việc mổ từng xác chó chết nằm lẫn trong đàn chó sống khi chuyển từ xe Lào sang xe Việt bên kia cửa khẩu Cầu Treo nhưng chưa có kết quả.

Hai nguồn tin ngoại biên của Công an và Biên phòng Hà Tĩnh báo về cho biết “một đối tượng người Việt chuyên buôn chó có liên quan mật thiết với hai anh em ruột Và Tổng Vừ 49 tuổi, Pà Chá Vừ 47 tuổi. Và Tổng Vừ là phó bản Cò Hạy thuộc thị trấn Lạc Xao, huyện Kăm Kớt, Bolikhămxay, Lào. Pà Chá Vừ là trùm ma túy chuyên nghiệp ở Lạc Xao”. Ngay lập tức, nguồn tin được bổ sung vào hồ sơ chuyên án về một đường dây ma túy cực lớn từ Vientiane. Đường dây này được tập kết ở Lạc Xao vượt qua biên giới Hà Tĩnh, đi sâu vào địa bàn Nghệ An. Chuyên án do Cục Phòng chống ma túy của Bộ Công an và Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng kết hợp công an, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xác lập.

Một trinh sát nói tiếng Lào rất sõi có biệt hiệu K. “mẹo” được khẩn trương điều đến nằm vùng tại bản Cò Hạy. Tại đây, K. “mẹo” phát hiện có mười người nghiện hút nhưng lại giàu lên một cách bất bình thường. Họ là người Mông di cư tự do từ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) sang từ năm 1982, có quan hệ thân thiết với tàn quân phỉ. Chúng thường xuyên sử dụng lựu đạn, súng AK báng gập và nhiều loại súng ngắn khác nhau mua từ Thái Lan. Mười người này hùn vốn lập một “đường dây cổ phần ma túy”, ai đóng nhiều tiền sẽ trở thành trùm. Vai trò này nhanh chóng thuộc về Pà Chá Vừ. Lý do: Pà Chá Vừ khét tiếng về vụ bắn chết một đệ tử không trung thành vì tên này đã cuỗm mất của y hai bánh heroin nhưng giả vờ báo mất trên đường vận chuyển.

Pà Chá Vừ có ba ôtô con và một số nhà nghỉ, khách sạn ở Vientiane. Pà Chá Vừ không mấy khi ở nhà, y liên tục hoạt động len lỏi trên nẻo đường sát biên giới. K. “mẹo” theo sát “cọp” này. Lần thứ nhất, Pà Chá Vừ mang mười bánh heroin sang bán trót lọt ở vùng biển Cửa Lò (Nghệ An). Lần hai, y vận chuyển 80kg thuốc phiện nhựa sang VN. Nhưng khi chuẩn bị đến cửa khẩu Cầu Treo, biết trạm biên phòng cửa khẩu kiểm tra gắt gao nên y quay hướng mang hàng sang bán tại Thái Lan. Tìm mọi cách trở thành người thân tín của Pà Chá Vừ, K. “mẹo” biết đây là một “vựa” heroin, cần mua bao nhiêu cũng có, miễn là phải cho Pà Chá Vừ tận mắt nhìn thấy từng xấp đôla. “Vựa” heroin này có nguồn cực lớn từ “bố già” Thạo Khăm - chủ nhân một căn cứ ma túy từng khiến nhiều băng đảng ma túy trong, ngoài nước phải khiếp sợ. Nhân lúc Pà Chá Vừ đang tức tối vì vụ vận chuyển 80kg thuốc phiện sang VN không thành, K. “mẹo” đánh vào tâm lý “đối tượng đã ghiền buôn bán ma túy rất khó chịu khi phải ngồi yên để đường dây tắc nghẽn” bằng cách bật môi giới cho Pà Chá Vừ làm quen với một trùm ma túy chuyên nghiệp đang “khát” hàng ở Hà Tĩnh.

Ngày 20-4-2007, trong vai khách du lịch, Pà Chá Vừ lái xe riêng qua cửa khẩu Cầu Treo sang Hà Tĩnh để gặp “bạn hàng”. Tuy đã thông thạo địa hình và cách làm ăn ở Hà Tĩnh nhưng lần này Pà Chá Vừ từ chối việc ăn ở trong nhà “bạn hàng” như trước mà ở một khách sạn do y tự chọn. Công việc của Pà Chá Vừ trong chuyến đi này là phải nhìn thấy 200.000 USD của “bạn hàng” để làm tin, sau đó về lại Lạc Xao bố trí đường dây vận chuyển 19 bánh heroin sang như đã thỏa thuận. Phía “bạn hàng” hết sức chiều theo ý muốn của Pà Chá Vừ.

Cuộc đấu súng ở biên giới

q4REtvTi.jpgPhóng to
Một bản ở thị xã Phosavan, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã bị các trùm ma túy biến thành “bản nghiện ma túy”

Đến ngày vận chuyển hàng sang nhưng Pà Chá vẫn rờn rợn khi nhớ lại hai trùm tăm tiếng khác là Nhia Pa Vàng và Hạ Chia (quê gốc ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, hiện trú tại bản Pôm Vi Lay, huyện Kăm Kớt, tỉnh Bolikhămxay) bị Công an Nghệ An “dụ” về TP Vinh bắt ngay trên xe taxi với tám bánh heroin chiều 30 Tết Đinh Hợi. Để chắc ăn, địa điểm giao hàng của y được hẹn ở một trong những điểm dưới chân rừng biên giới bên quốc lộ số 8, cách cửa khẩu Cầu Treo gần 10km.

Ngày 24-4-2007, Pà Chá Vừ điều người anh ruột Và Tổng Vừ sang xem tiền trước một lần nữa và bí mật đánh dấu điểm sẽ giao hàng trên quốc lộ 8, sau đó về Vinh ngủ. Điểm đánh dấu rất đơn giản là một cành cây, hòn đá hay túi nilông để bên vệ đường. Trước đó, Pà Chá Vừ giao ba đệ tử đùm cơm nếp và muối đủ ăn trong ba ngày, vượt biên, cắt rừng gùi hàng sang. “Hàng” được giấu trong hốc đá hoặc chôn dưới hố rất bí mật, một đệ tử thường xuyên canh gác hàng, hai đệ tử còn lại lo bám quốc lộ 8 để nhận biết ám hiệu về điểm đã được đánh dấu.

Đúng hẹn nửa đêm, Pà Chá Vừ lái xe qua cửa khẩu. Cùng lúc Và Tổng Vừ ngồi trong xe của “bạn hàng” dưới xuôi lên đón, bọn chúng không biết gọng kìm mật phục của lực lượng biên phòng đã lót ổ chờ sẵn khắp cung đường rừng biên giới. Thấy mọi sự vẫn yên ổn, Pà Chá Vừ bật tín hiệu, tức thì ba đệ tử xách ma túy xuống giao cho Và Tổng Vừ. Trong chiếc xe mang biển số dân sự, Và Tổng Vừ đang đếm tiền trước khi giao hàng thì Pà Chá Vừ bất ngờ lùi xe ngược lên phía cửa khẩu vì y “đánh hơi” thấy dấu hiệu đã rơi vào ổ phục kích. Và Tổng Vừ thấy thế cũng đạp tung cửa xe lao xuống đường nhưng các “bạn hàng” là những trinh sát thiện chiến bập ngay còng số 8 vào tay. Pà Chá Vừ nã đạn liên tục hòng giải thoát Và Tổng Vừ và mong cướp lại 19 bánh heroin. Cùng lúc bộ đội biên phòng từ trong rừng lao lên nổ súng. Chiếc xe Pà Chá Vừ bị các trinh sát và biên phòng bắn thủng tất cả bốn lốp xe nhưng Pà Chá Vừ vẫn cố chạy được khoảng 70m rồi bỏ xe chạy vào rừng. Do trời đổ mưa tầm tã, rừng biên giới mù mịt sương nên Pà Chá Vừ và ba đệ tử thoát thân.

Từ lời khai của Và Tổng Vừ, Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Pà Chá Vừ. Đồng thời đề nghị Cục 17 Bộ Công an phối hợp Bộ Công an Lào và Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với tên trùm Pà Chá Vừ. Cuộc săn lùng trùm ma túy này vẫn tiếp diễn...

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên