![]() |
Lực lượng sinh viên tình nguyện tại Cần Thơ tư vấn cho thí sinh và phụ huynh |
Càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi thời gian gần đây không ít bạn sinh viên gửi thư về tòa soạn, kêu ca rằng “dạo này lật báo chí nước nhà ra xem, thấy toàn tin tức nơi này nơi kia tham nhũng, hối lộ, cướp của giết người, gian lận thi cử; rồi đạo văn, đạo nhạc... làm tụi em thấy nản lòng quá!”.
Nhưng rồi chính các bạn sinh viên đó lại tự phản biện: “Nếu ai cũng ngồi than vãn thì xã hội sẽ thế nào? Em nghĩ mỗi người - trong khả năng và vị trí cho phép - phải tự thay đổi mình. Đó có thể chỉ là việc xếp hàng khi mua sắm, nhường cụ già, em bé trên xe buýt, vứt rác đúng chỗ, trung thực trong thi cử...”. Có lẽ các bạn ấy hiểu rất rõ sức mạnh cộng đồng có tác động lớn đến từng cá nhân. Đặc biệt, hiểu rằng “muốn nhổ cỏ dại, không gì hay bằng phải trồng thật nhiều hoa”.
Mới đây, tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn và cộng sự vừa công bố một nghiên cứu cấp bộ về diện mạo đạo đức của sinh viên trong một số trường đại học TP.HCM: “Có đến 41% sinh viên đồng ý không nhất thiết phải sống cao thượng vì đôi khi cao thượng lại là mù quáng, 36% đồng ý làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt” (báo Pháp Luật TP.HCM).
Nói theo cách của nhà văn Nguyễn Quang Thân thì đó là “một sự thật khó nuốt nhưng lại là sự thật”. Nhưng ngay tức thì, nhà văn đã tự nhắc nhở chính mình và người khác về khái niệm sống cao thượng, rằng “đó không chỉ là sản phẩm của chủ nghĩa lãng mạn mà còn là bản chất của con người, hình thành khi con người trở thành và được nuôi dưỡng cùng với tiến bộ của nền văn minh hiện đại” (báo Phụ Nữ TP.HCM).
Kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn sẽ là một tham khảo cần thiết. Và liệu có biện pháp nào để nâng cao ý thức sống vì cộng đồng của sinh viên? Quả thật, đây là bài toán để ngỏ dành cho các nhà giáo dục, các nhà hoạt động và tổ chức xã hội, các cơ quan truyền thông...
Còn bây giờ, chính từng lá thư phản hồi của một số bạn sinh viên đề đạt nguyện vọng “mỗi người hãy chung tay làm một việc tốt mỗi ngày”, chính những nghĩa cử của sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh thi đại học năm nay... như một ngọn lửa ấm áp thắp sáng niềm tin yêu cuộc đời này.
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận