Phóng to |
|
Ông Chuvit Kamolvisit đập một cái bồn tắm trước tòa nhà quốc hội. Ảnh: Iltalehti |
* Để chứng tỏ quyết tâm ứng cử vào nghị viện, một doanh nhân Thái Lan sau khi đóng cửa dịch vụ mát-xa tư nhân của mình đã đập phá một cái bồn tắm bên ngoài tòa nhà quốc hội rồi nằm im thin thít trong một chiếc quan tài. Ông nói rằng bồn tắm thể hiện nghề cũ của mình, còn quan tài chứng tỏ ông không còn là mình của những tháng ngày trước nữa.
* Các nhân viên bưu điện tại Đức đã một phen thót tim tưởng rằng có bom khi gói bưu kiện họ đang cầm bỗng rung lên bần bật và phát ra âm thanh lạ. Hóa ra bên trong là một loại đồ chơi kích dục có thể bơm phồng lên được.
* Tổng thống Croatia Stipe Mesic đã ngượng chín người khi mở quà. Không biết người tặng có ý gì khi tặng ông một bức tranh chôm từ phòng triển lãm nghệ thuật ở địa phương?
* Trước khi đi cướp nhà băng, một tên cướp ở Mali (phía tây châu Phi) đã đeo rất nhiều bùa để... trở nên tàng hình. Không may là hắn đã bị cảnh sát tuần tra khu vực nhà băng nhìn thấy và bắn bị thương trước khi bị tóm gọn!
* Một phụ nữ Nhật Bản thuê người giết nhân tình của chồng với giá 136.000 USD. Khi phi vụ không thành, chị ta đã đến kiện với cảnh sát!
* Bộ trưởng nội vụ Đức khuyến cáo người dân không nên cười khi chụp hình làm thẻ căn cước vì nó làm cho công nghệ nhận dạng sinh trắc học bị rối tung lên.
* Một người đàn ông Iraq đã rơi vào thế khó xử sau khi trải qua một đêm mây mưa với một phụ nữ người Anh ở Cyprus chỉ vì tiếng Anh quá tệ. Anh chàng dự định sẽ nói "yes" (đồng ý) với tất cả những gì mà người đẹp yêu cầu, và "yes" luôn khi cô nàng hỏi anh có bị AIDS không.
* Cô mèo mướp một tuổi tên Emily ở bang Wisconsin (Mỹ) đã có một chuyến du lịch nhớ đời khi đi lạc vào container chứa hàng hóa của một hãng hàng không. Người ta phát hiện ra Emily khi dỡ hàng tại Nancy, Pháp và đã chở cô mèo này trở về Mỹ an toàn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận