![]() |
Cô Bạch Phát - mẹ bạn Nguyễn Thanh Trúc - không cầm được nước mắt khi nghe thư con mình trong buổi sinh hoạt - Ảnh: Tố Oanh |
Nhận thư, mở ra đọc ngay tại chỗ, nhiều phụ huynh đã không kìm được nước mắt.
Với nhà trường, những bức thư ấy cũng là điều suy nghĩ. “Hãy viết về người em yêu quí nhất” (một chủ đề câu lạc bộ học tốt môn văn của trường) những tưởng sẽ là những bài văn xuôi, nhưng thật bất ngờ khi đa số trong tổng số 404 bài viết của cả bốn khối lớp 6, 7, 8 và 9 là những bức thư gửi cho cha, mẹ. “Thương gửi mẹ yêu dấu! Chắc mẹ thật bất ngờ khi đọc những dòng chữ này của con, vì từ trước đến giờ con chưa bao giờ viết thư cho mẹ”, đó không chỉ là những dòng mở đầu của Minh An mà còn của rất nhiều bạn.
Mỗi bức thư đều chứa đựng một tình cảm gia đình xúc động. Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định mở đầu lễ sơ kết học kỳ là câu chuyện sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Ơn dưỡng dục, nghĩa sinh thành”.
“...Mẹ thường nói với con rằng: con là niềm vui, là hạnh phúc của mẹ. Nhưng từ lâu, chính xác là từ lúc con biết suy nghĩ thì mẹ là người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất trong trái tim con. Tuy căn bệnh bướu xương đã cướp đi 1/3 chân trái của mẹ, nhưng điều đó không hề làm con phải xấu hổ, mặc cảm khi đứng trước bạn bè...”. Khi những dòng thư của Nguyễn Thanh Trúc được đọc lên, người mẹ trên đôi nạng nước mắt lăn dài. Cả sân trường lặng đi. Người mẹ - cô Bạch Phát - tâm sự: “Tôi phát bệnh khi Trúc vừa 17 tháng tuổi. Chính con là động lực giúp tôi vượt qua hiểm nghèo. Tôi còn nhớ như in mấy dòng chữ con viết lần đầu tiên năm 6 tuổi: Mẹ ơi! Con rất thương mẹ, con biết là mẹ bị bác sĩ chặt cái chân. Mẹ yên tâm, bên mẹ lúc nào cũng có con”.
Qua những dòng chữ học trò, rất nhiều người bố, người mẹ là người thợ, công nhân, kỹ sư, đạp xích lô, công nhân vệ sinh, y tá, nhà báo... đã hiện lên trong suy nghĩ của các bạn nhỏ như một niềm trân trọng và hết sức tự hào.
Bên cạnh đó, nhiều nỗi lòng của con trẻ bộc bạch qua thư khiến người lớn phải suy nghĩ. Thư của một bạn lớp 9: “Ba ơi! Ba có biết rằng hút thuốc và uống rượu có hại cho sức khỏe không?... Để rồi giờ này khi ba lớn tuổi, phát sinh nhiều bệnh tật. Mẹ trở thành trụ cột trong gia đình từ lúc nào vì ba không thể đi làm được. Ba có biết nhiều lúc con chỉ đứng một góc nào đó trong nhà để khóc...”. Một bạn khác thủ thỉ: “Có lẽ ba sẽ không hiểu được tâm trạng của con lúc này. Từ nhỏ con đã sống thiếu tình thương của một gia đình hạnh phúc. Khi sống với mẹ, khi sống với ba, cũng có khi ở nhà với bà nội... Cả ba và mẹ lúc nào cũng tỏ vẻ như rất thương con, tranh giành con, để rồi bây giờ... ba đã có vợ mới, lại có thêm hai em nữa... Mẹ cũng đã có chồng mới, có con khác... Ba ơi! Ba tạo ra con trên đời này làm chi để rồi bỏ con?...”. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Phi cho biết với những lá thư có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nhà trường sẽ xác minh lại và trao đổi riêng với phụ huynh để cố gắng hàn gắn, xoa dịu phần nào mối quan hệ gia đình.
Những lá thư không chỉ có tác động đến người nhận, mà còn có nhiều góp phần làm thay đổi nhận thức với một số HS khác. L. luôn làm ba buồn vì thường lớn tiếng với ba, ngỗ nghịch, hay cãi lời và ham chơi. Sau khi được cô hiệu trưởng cho đọc bốn lá thư của bạn bè viết về ba, trong đó có bạn không còn ba, L. đã về nhà xin lỗi ba. Hai cha con đã có một buổi nói chuyện rất lâu. Và L. cũng đã tham gia viết thư cho ba.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận