01/06/2009 15:16 GMT+7

Những đứa trẻ không có Tết thiếu nhi

Bài, ảnh: LÊ VĂN LỆ - KỲ DUYÊN
Bài, ảnh: LÊ VĂN LỆ - KỲ DUYÊN

TTO - Ngày 1-6 đối với nhiều trẻ em là ngày được ngóng đợi nhất trong năm, được người lớn tặng quà, được cùng gia đình tổ chức những chuyến đi chơi “mừng tết” ấm áp.

7xLvzgxk.jpgPhóng to
Tờ mờ sáng, ngay cả ngày tết thiếu nhi, hai chị em Phan Thị Duyên, Phan Thị Kỳ, nhà ở cồn Hến đã phải chèo thuyền ra sông cào hến cùng cha mẹ

Thế nhưng ở một góc khác của cuộc đời, nơi con hẻm nhỏ, nơi những ngôi làng tái định cư hay khu vạn đò, hàng ngàn những em bé, những đứa trẻ nghèo khó vẫn lam lũ mưu sinh. Cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè làm chùn những bước chân khó nhọc, khắp thành phố ngày lễ thiếu nhi trở nên rộn rã lạ thường nhưng các em vẫn phải rảo bộ bán vé số, đánh giày, có đứa đi nhặt ve chai kiếm sống. Đối với chúng, tết thiếu nhi là điều chưa từng được biết đến

TTO ghi lại một số hình ảnh những trẻ em nghèo mưu sinh tại TP Huế trong ngày tết thiếu nhi 1-6-2009. (Ảnh chụp sáng 1-6)

Bài, ảnh: LÊ VĂN LỆ - KỲ DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất