17/08/2005 01:34 GMT+7

Những dòng sông quanh quẩn...

T.NGUYÊN (TP Đà Lạt)
T.NGUYÊN (TP Đà Lạt)

TT - Đó là những băn khoăn của không ít ý kiến gửi về diễn đàn khi thực tế vẫn còn đó những người Việt trẻ dường như chưa biết những dòng nhật ký có lửa; chưa biết bao nhiêu trái tim Việt đang cháy bỏng với vận mệnh đất nước, với khát vọng đi cùng ước mơ của chính mình hôm nay (?!). Làm sao đây với “những dòng sông đã lâu - không ra được biển rộng...” (Trần Long Ẩn)?

o5niVqFp.jpgPhóng to
TT - Đó là những băn khoăn của không ít ý kiến gửi về diễn đàn khi thực tế vẫn còn đó những người Việt trẻ dường như chưa biết những dòng nhật ký có lửa; chưa biết bao nhiêu trái tim Việt đang cháy bỏng với vận mệnh đất nước, với khát vọng đi cùng ước mơ của chính mình hôm nay (?!). Làm sao đây với “những dòng sông đã lâu - không ra được biển rộng...” (Trần Long Ẩn)?

Người cần đọc nhất có đọc?

Đồng thời với việc chăm chú theo dõi diễn đàn này, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: những bạn trẻ cần đọc nhất có đọc không? Đó chính là những Thánh Gióng ngủ ngày, những bạn trẻ “sành điệu”, những “cậu ấm cô chiêu”... Và cả những bậc phụ huynh có điều kiện đã vô tình hoặc cố tình quên rằng tài sản lớn nhất, bền vững và căn cơ nhất dành cho con em mình là khơi gọi, nuôi dưỡng một ước mơ chứ không phải tranh thủ tận dụng những hưởng thụ.

Chỉ những bạn trẻ ấy mới có thể trả lời được!

Tôi có một cô bạn người Mỹ sang VN thực hiện dự án nghiên cứu về ca dao VN qua học bổng Fulbright. Cô đã dành thời gian đi dọc theo chiều dài đất nước ta để khám phá, cảm nhận nét văn hóa và cuộc sống những nơi cô đến.

Tôi đang chông chênh bước tuổi 20...

Tôi ra trường mới được hai năm, nhưng ngọn lửa tuổi 20 của tôi dường như đang tắt dần.

Tôi từng là một người năng động ôm ấp nhiều ước vọng, hoài bão, mơ ước góp sức cho một nước VN giàu đẹp... nhưng nay phải nhường chỗ cho “cơm áo gạo tiền”.

Đi làm ở công ty VN thì đúng ngành nghề nhưng mức lương thường không tương xứng, ngược lại đi làm ở công ty nước ngoài thì cuộc sống, mức lương có thể khá hơn nhưng tôi có cảm giác mình làm như một cái máy...

Tôi đang chông chênh trên chính lối đi tuổi 20 của mình...

Cô thú nhận với tôi rằng chính đất nước xinh đẹp, con người VN thân thiện và mến khách mặc dù phải trải qua một thời gian dài đấu tranh giải phóng dân tộc đã quyến rũ cô hoàn toàn. Và cô quyết định gắn bó với VN bằng cách sau khi hoàn thành công việc nghiên cứu của mình, cô ở lại và xin vào làm việc cho một tờ tạp chí xuất bản chủ yếu bằng tiếng Anh.

Cô bảo với tôi mặc dù việc đó là vô cùng khó khăn bởi cha mẹ và anh trai cô vẫn sinh sống ở nước Mỹ nhưng cô đã quyết định. Hằng ngày cô làm việc với người VN và giao tiếp với họ cũng bằng tiếng Việt.

“Tôi nhận thấy các bạn trẻ VN ngày nay rất năng động, có ý chí tiến thủ. Họ tiếp nhận và nắm bắt những tiến bộ khoa học, công nghệ thế giới để áp dụng trong công việc một cách nhanh nhạy và không mấy khó khăn. Tôi đang làm việc với nhiều người rất trẻ và thật sự khâm phục tinh thần làm việc của họ. Nhưng...”.

Cô gần như hỏi tôi rằng cô không hiểu vì sao bên cạnh những bạn trẻ VN đang vào đời với những ước mơ hoài bão và mang trong mình những lý tưởng, khát vọng được cống hiến cho đất nước thì vẫn có những bạn trẻ dường như... không làm gì, số người trẻ này không phải là ít.

Tôi cố gắng thanh minh rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ, rất nhỏ trong xã hội. Cô bạn tôi không nói không rằng mà làm một việc là dẫn tôi đến một quán cà phê sang trọng bậc nhất ở Hà thành. Tôi đã gặp ở đây một nhóm những người trẻ “sành điệu, dùng hàng hiệu, nói chuyện ồn ào” ngồi đồng từ sáng đến trưa, đi ăn trưa rồi quay lại ngồi tiếp cho... đến bao giờ thì chỉ có chính họ mới trả lời được.

Buổi tối, cô dắt tôi đi một vòng quanh các sàn nhảy, bất kể ngày nào trong tuần từ New, Apo, Titanic... Và cô nói ra những suy nghĩ của mình: “Thanh niên Mỹ chúng tôi chơi hết mình nhưng làm việc hết sức và không cảm thấy tiếc vì mình đã sống như thế. Chúng tôi chịu trách nhiệm về những việc mình làm!”. Tôi im lặng vì với những bạn trẻ ấy làm sao tôi có thể trả lời thay cho họ!

T.NGUYÊN (TP Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên