![]() |
Ảnh minh họa: istockphoto |
Mẹ nghe mấy chị em con nói với nhau về những chiếc bánh ông mặt trời, mẹ tò mò muốn biết xem hình thù cái bánh thế nào. Một bữa mẹ đi làm về sớm và thấy 3 chị em con đang cắn chung một chiếc bánh can xi chưa bằng 2 ngón tay. À, thì ra đó là chiếc bánh ông mặt trời mà chị cả để dành cho em suốt cả buổi chiều.
Mẹ biết, không phải vì không ăn, mà các con mang về cho em. Cả 2 con đều luôn nghĩ rằng: “Ở trường em không có loại bánh đó”. Mẹ biết đôi khi các con rất thèm thuồng, bởi hàng ngày mẹ không cho các con ăn nhiều đồ ngọt. Thế nhưng, tình yêu đã chiến thắng sự khát thèm thơ trẻ để các con san sẻ cho nhau.
Khi thì chiếc bánh, hôm gói bim bim hay chip chip (một loại kẹo dẻo)… và nhiều món khác nữa mà món nào cũng hấp dẫn, em Út đều được anh chị sẻ chia. Có hôm, trước khi đi ngủ mẹ phát hiện ra 5-6 cái bánh để trên bàn học của con. Mẹ thắc mắc thì con kể, nhiều bạn không thèm ăn, giấu xuống gầm bàn vì sợ cô giáo bắt gặp sẽ bị trách mắng. Hết giờ, con và bạn Linh đi gom lại, mang về. “Các bạn ấy lãng phí mẹ nhỉ!”...
Đôi khi, em Út dỗi hờn anh chị lại vờ dọa: “Bé hư thì anh chị không mang bánh về cho Bé nữa”. Út không vừa, cũng mếu máo: “Anh chị không mang bánh cho em thì em không chơi với anh chị…”. Một lúc sau đã thấy ba chị em chụm đầu vào nhau, cười rúc rích. Út mới hơn 3 tuổi mà còn nhớ rõ ngày thứ mấy anh chị ăn quà chiều món gì. Hôm nào gặp món không thể mang về Út cũng rất vui vẻ bởi lời hứa của chị cả: “Mai có bánh ông mặt trời chị lại mang về cho Bé nhé!”.
Bố mẹ hạnh phúc bởi các con sớm biết chia ngọt sẻ bùi, biết quan tâm đến người xung quanh. Không chỉ em bé mà với người lớn, các con cũng đã biết hỏi thăm chia sẻ đúng lúc. Bố đi làm về muộn, không kịp ăn tối với gia đình, khi ngồi bên bàn ăn con biết hỏi: “Mẹ ơi để dành phần bố chưa?”. Hay bố con không thích hoa quả, vậy mà các con cũng cố mời bằng được bố một miếng mới bắt đầu ăn như tằm ăn rỗi.
Các con đã biết chia sẻ tình yêu, biết lấy niềm vui của người xung quanh làm niềm vui của mình. Mẹ rất tự hào về các con.
Xin cám ơn những chiếc bánh ông mặt trời.
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho con, theo dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể, mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận