18/09/2004 14:37 GMT+7

Những cánh hạc ở "Đêm Trắng"

PV TTO
PV TTO

TTO - Từ 8- 11g30 sáng nay (18-9), hàng trăm lượt người đã đến với chương trình Đêm Trắng do báo Tuổi Trẻ và nhà Văn hoá Sinh Viên tổ chức. Khung cảnh diễn ra sáng nay tại công viên 30-4 như một minh chứng sinh động nhất của thông điệp "chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình".

xib0spgW.jpgPhóng to
Hàng ngàn cánh hạc rợp trắng công viên - Ảnh: T.T.D.
TTO - Từ 8- 11g30 sáng nay (18-9), hàng trăm lượt người đã đến với chương trình Đêm Trắng do báo Tuổi Trẻ và nhà Văn hoá Sinh Viên tổ chức. Khung cảnh diễn ra sáng nay tại công viên 30-4 như một minh chứng sinh động nhất của thông điệp "chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình".

Ấn tượng và thu hút nhất là hoạt động xếp hạc giấy vì hòa bình. Một góc công viên xanh rợp trắng cánh hạc bởi khoảng 300 sinh viên, học sinh cùng ngồi xếp. Hàng ngàn con hạc trắng đã được treo kín cả đoạn đường trước sân khấu.

Không ít du khách nước ngoài đã cùng xếp hạc giấy. Đôi bạn sinh viên người Đức Simon và Claudia Pion nói: "Khung cảnh sáng nay thật tuyệt vời, các bạn đã giúp chúng tôi và bạn bè thế giới biết đến thông điệp ý nghĩa của đất nước các bạn: ủng hộ và đòi lại công lý cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Những cánh hạc này như một sự chia sẻ của chúng tôi về niềm tin chiến thắng của các bạn".

zDNSCNyk.jpgPhóng to 9FLKQ8Ow.jpg 12qbT0gF.jpg
Hai mẹ con bé Đan Hạ mang tới đóng góp 62 con hạc - Ảnh: N.C.T. Các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh hải quân tham gia xếp hình và trang trí chim hạc Hai du khách Nhật Bản Tazuko Tanaka và Hiroko Takahashi tham gia xếp chim hạc

Cũng trong sáng nay, hai mẹ con chị Mỹ Phượng và bé Đan Hạ đến đây thật sớm với 62 con hạc trắng đã được gấp sẵn ở nhà để cùng góp phần vào chương trình Đêm Trắng, chị Phượng cho biết, chị thường xuyên theo dõi thông tin về ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và khi biết có chương trình này, chị đã vận động hai bên nội, ngoại và cả nhân viên trong Cty mình mỗi người gấp một con hạc trắng để ủng hộ.

DsDSLMWQ.jpgPhóng to sKvnLK6i.jpg 5xZ5761e.jpg
SV ĐH Kiến trúc TP.HCM và khách bộ hành tham gia vẽ bức tranh 5x6m trên đường Lê Duẩn - Ảnh: T.T.D. Hai SV ĐH KHXH&VN - Tú Anh và Long Hòa cùng vẽ tranh hòa bình - Ảnh: N.C.T. Gian hàng từ thiện của SV ĐH Kiến trúc - Ảnh: T.T.D.
GF7okbos.jpgPhóng to
CLB họa sĩ biếm vẽ ảnh chân dung tặng bạn đọc - Ảnh: N.C.T.
Những con hạc trắng xen kẽ những con hạc có màu da cam được xếp thành vòng tròn là ý tưởng của ba tân sinh viên trường Văn Lang Phúc, Phước, Huy với thông điệp: hãy giúp những con hạc vàng - những người nhiễm chất độc da cam cùng được hoà vào cuộc sống chung của cộng đồng.

Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, các họa sĩ trong câu lạc bộ biếm của báo Tuổi Trẻ đã vẽ tặng những người đến dự chương trình gần 200 bức biếm họa.

0C3W8O1z.jpgPhóng to
Nhà thư pháp Bùi Hiến đang "cho chữ"
Cũng khoảng gần 200 người, từ những em bé nhỏ tuổi đến các cụ già, đã ghé lại gian viết thư pháp của nhà thư pháp Bùi Hiến cùng sư thầy trẻ Tâm Tú để xin chữ. Mỗi người đều thích thú với mỗi bức thư pháp mangđầy thông điệp nhân ái với logo "Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam" được dán một phía góc tờ giấy.

Tại các gian hàng bán đồ lưu niệm của các bạn sinh viên của trường ĐH Kiến Trúc, Hồng Bàng, ĐH KHXH&NV, Cao đẳng mẫu giáo TW3... cũng rất sôi động. Toàn bộ số tiền bán những món hàng do chính tay các bạn tự làm sẽ dành ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.

Liên tục trong sáng nay, nhiều cuộc điện thọai đã gọi đến

YIwS7cnL.jpgPhóng to
Xem triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Đoàn Đức Minh
số 8246005 và 8483865 để tham gia đấu giá các bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Đoàn Đức Minh. Mức khởi điểm đấu giá là hai triệu nhưng đã có rất nhiều bức ảnh được đấu giá lên đến hơn 20 triệu đồng, không kể 3 bức ảnh được đăng ký mua từ chiều hôm qua.

Tính đến 11g30, "bức tường" làm phông nền cho sân khấu đã gần hoàn thành với 62 bức tranh mang thông điệp hòa bình do chính các bạn trẻ và các em thiếu nhi vẽ.

8TMZfMK9.jpgPhóng to NW2jqMYU.jpg ClvCcJXM.jpg
Ráp tranh làm phông nền sân khấu - Ảnh: N.C.T. Ký tên vì công lý trên cuốn tập khổng lồ của Cty Vĩnh Tiến Giáo sinh CĐSP Mẫu giáo TW3 ký tên trực tuyến

Cuốn sổ ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam khổng lồ của Cty Vĩnh Tiến đã thu thập thêm được khoảng 500 chữ ký trong tổng số 22.000 chữ ký. Cũng rất nhiều người tham gia ký tên trực tuyến trên 10 máy tính đặt tại góc công viên phía đường Pasteur. Tính đến đến 12g ngày 18-9, trên trang web ký tên vì công lý đã có 562.471 chữ ký.

Ngoài những hoạt động này, điểm nhấn quan trọng của "Đêm trắng" là chương trình văn nghệ giao lưu bắt đầu từ 20g tại sân khấu ngoài trời trên trục đường Lê Duẩn, với sự tham gia (tự nguyện) của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng cùng 300 sinh viên TP. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp (từ 20g - 22g) trên VTV3 - Đài truyền hình VN và trên Đồng Nai 1 (kênh UHF 36) - Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai.

PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên