21/08/2009 04:07 GMT+7

Những ca khúc "thị trường"

NHỊ KIU KIU 
NHỊ KIU KIU 

TTC - Tiệm băng đĩa X. quận Phú Nhuận. Vừa bước vào cửa, khách hàng đã được chào mừng bằng một giọng hát đậm chất thị trường: “Hãy thương đời ta. Đời tôi và đời anh sao hao hao giống nhau. Ôi hai người đàn ông...” (“Tâm sự hai người đàn ông” - Ưng Hoàng Phúc và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt song ca).

CAb7ZC2t.jpgPhóng to

Vảnh tai nghe mãi mới hiểu nội dung bài hát. Nhưng hiểu là hiểu đại khái vậy thôi, chứ... hiểu rõ ràng như “quảng cáo” của cô chủ tiệm thì hết hồn hết vía. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Chửi cũng thành nhạc

Nhạc rap hip hop xuất phát từ những khu ổ chuột gốc Phi, nên có yếu tố tự nhiên, pha chút tục. Tuy vậy, chắc không đâu cái sự chửi trong nhạc lại phong phú như tại Việt Nam hiện nay, bởi chỉ nghe qua vài đĩa hip hop, các rapper Việt Nam đã dùng nhạc để chửi từ việc bé đến việc lớn, từ chuyện hàng ngày nhỏ như con thỏ đến cả tình thầy trò, tình yêu nam nữ, hay cả chửi đổng, chửi tất cả mọi người...

Một đĩa nhạc của ca sĩ tên Kim. Bìa bắt mắt. Một cô gái trẻ, mặt trái xoan, tóc quăn tít, khoác bộ đồ ngắn đặc trưng của rapper, cái mũ lúc nào cũng sùm sụp trên đầu. Kim mới nổi trong giới rapper bởi khả năng ứng khẩu thành nhạc rap và một cá tính sẵn sàng phản kháng.

Một phóng viên lấy nghệ danh của ca sĩ nước ngoài khá nổi tiếng Jojo ghép cho Kim, thế là cô phản pháo lại bằng một bài hát “Thế là quá đủ”: “Thế là quá đủ cho cái tên mà họ gắn vào tên tôi. Thế là quá đủ cho những ai cố ý trêu chọc tên tôi. Thế là quá đủ. Tôi không phải Kim Jojo. Hãy gạch ngay từ Jojo”... Trong giới thanh niên còn lưu truyền một bài hát của Kim “phản kháng” cô giáo, khiến cô giáo này và không ít học sinh phải... tủi vì mình bị đem ra chà đạp không thương tiếc.

Điển hình hơn của nhạc chửi là bài hát “Cô ấy chọn anh không chọn tôi” do ca sĩ Lưu Chí Vỹ hát. Bài này còn qua mặt Kim rất nhiều vì những ca từ trong bài chửi thẳng thắn hơn mà không cần dùng đến nhạc rap.

Mốt nhạc đồng tính?

Đi đầu trong việc thể hiện những ca khúc có âm hưởng của “thế giới thứ ba”, được những người bán băng đĩa giới thiệu nhiều, là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nghe ca khúc “Tình tuyệt vọng” của anh, ai cũng có thể thấy ca từ đang diễn tả sự cô đơn, tuyệt vọng của một anh chàng đồng tính, nói về tình yêu với người em cùng giới của mình “Vẫn biết yêu em là thất vọng. Yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát. Đã trót đeo mang một số phận. Đã trót yêu đương thật khác thường”...

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng có chất giọng mượt mà, khi hỏi về dòng nhạc của “thế giới thứ ba”, Lan - cô bán hàng người miền Tây của cửa hàng X. đường Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận) - còn đưa ra một loạt tên tuổi, trong đó có nhạc sĩ Thái Thịnh, người đã công khai mình đồng tính. Theo Lan, những ca khúc của Thái Thịnh đang rất ăn khách, ra đĩa nào là người đến hỏi mua ầm ầm. Bài “Tình tuyệt vọng” của Thái Thịnh là ca khúc thành công nhất, ăn khách, bán nhanh và nghe nói nó còn được post lên mạng, được khen rất nhiều trên các forum của “thế giới thứ ba”.

Dòng nhạc đồng tính có vẻ đang nở rộ ở Sài Gòn với khá nhiều bài hát ngày càng thể hiện rõ hơn khuynh hướng dành cho những người thuộc “thế giới thứ ba”. Điển hình là album “Trái tim không bình thường” mới đây của Lâm Chí Khanh. Trong clip nêu bật hình ảnh Lâm Chí Khanh luôn có cô gái đẹp cặp kè bên cạnh, nhưng anh lại luôn để ý tới một anh chàng khác. Ca từ cùng hình ảnh trong clip đều tập trung tả khá chi tiết nỗi băn khoăn, dằn vặt của Lâm Chí Khanh trước mối tình tay ba đầy ngang trái.

Cùng với “You and I”, “Con cầu xin”, ca khúc “Sao em ép anh phải yêu em”... đang được cư dân mạng mổ xẻ, bàn tán nhiều về giới tính trên những diễn đàn dành cho người yêu âm nhạc. Chưa bao giờ ca khúc xuất hiện nhanh và nhiều như hiện tại ở Sài Gòn. Thế là thể loại, ca từ bài hát Việt cũng chưa bao giờ lại phong phú như bây giờ. Nhạc hài bẩn, nhạc nói toàn chuyện lăng nhăng chăn gối, nhạc chửi, rồi dòng nhạc cho dân đồng tính... xuất hiện ngày càng nhiều. Nó khiến nhiều người nghe xong không chịu nổi, đành phải thốt lên: “Đúng là bó tay.com.vn!”.

gr7nFko5.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 3854 (ra ngày 1-8-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NHỊ KIU KIU 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên