23/04/2008 16:13 GMT+7

Những âm thanh của biển

Theo THU NGÂN Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 
Theo THU NGÂN Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 

Biển có một sức hút kỳ lạ, một sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại với những ai yêu biển. Đứng trước biển, lắng nghe những âm thanh từ biển vọng mới thấy con người thật nhỏ bé trước đại dương mênh mông, đó chính là nguồn cảm hứng sáng tạo của hai họa sĩ Nguyễn Sơn và Christine Nguyễn (Mỹ).

Họ đã cùng thể hiện bằng màu sắc những âm thanh của biển qua triển lãm “Tiếng vọng đại dương” tại Sàn Art (23 Lý Tự Trọng, Q.1) từ 10-4 đến 9-5-2008.

iATeYADd.jpgPhóng to 4HVLb4iD.jpg
OG4tikU5.jpg L4xQGs04.jpg

Các tác phẩm “Hít vào, thở ra!” của Nguyễn Sơn

Không nhiều tranh để không gian chật chội, “Tiếng vọng đại dương” chỉ vừa đủ cho người xem thư giãn thị giác và ít nhiều suy nghĩ. Ngôn ngữ trừu tượng nhưng không rối rắm, các tác phẩm của Nguyễn Sơn và Christine là một thông điệp về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên; rằng người nghệ sĩ, bằng trực giác, có thể “nhìn” thấy cái thế giới tự nhiên với những gợn sóng vô hình, những chuyển động nhỏ bé nhất tưởng chừng được thiên nhiên giấu kín.

Những tranh mực tàu trên giấy xuyến chỉ của Nguyễn Sơn có chung tên gọi là “Hít vào, thở ra!”, mà theo tác giả anh vẽ chúng như thể một cuộc dạo chơi cùng giấy, bút lông và mực. Sự mong manh của giấy, các hình thế của nét bút, sắc độ của mực đã mang lại cho anh cái cảm giác như nắm bắt được nhịp điệu tuần hoàn của hơi thở. Sự hòa hợp giữa kỹ thuật vẽ thủy mặc phương Đông và bút sắt phương Tây tạo nên hình ảnh vừa giống những dây leo vấn vít vào nhau trong một bức tranh phong cảnh hai màu sắc nét, vừa trông giống như cấu trúc bề mặt phân tử trong tự nhiên.

Nguyễn Sơn nói: “Từng nét, từng nét bút cứ tuôn ra tưởng chừng như bất tận, tôi vừa vẽ vừa hít vào… thở ra để nhận ra mình đang sống”.

REVbxBZC.jpgPhóng to

Du thuyền dưới lòng đại dương của Christine Nguyễn

Christine Nguyễn hiện sống và làm việc ở Mỹ, tham gia triển lãm với bức Du thuyền dưới lòng đại dương, một tác phẩm kết hợp kỹ thuật nhiếp ảnh và hội họa, được ghép từ 12 tấm phim âm bản. Đó là một không gian mờ ảo với những khoảng tối và đốm sáng, đầy những sinh vật đang chuyển động. Trong đại dương sâu thẳm của tranh, Christine như gửi tiếng thì thầm “Cuộc sống thật kỳ diệu”.

Theo THU NGÂN Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên