28/07/2005 02:16 GMT+7

Nhảy nhảy, bùm bùm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Anh Bi này, cuối tuần rủ vợ con đi xem phim Thế giới đại chiến nghe. Nghe nói hay lắm.

- “Nhảy nhảy và bùm bùm” mà làm hay thì vẫn có người xem chứ!

- Đó là chuyện xứ người ông ơi. Còn ở ta, quen làm phim cất kho rồi nên mới có một phim nhảy nhảy thu hút được khán giả choai choai mà đã cho là hiện tượng; quen đổ tiền tỉ để làm phim “bùm bùm” được chăng hay chớ rồi, vậy mà còn được trao giải này nọ nữa.

- Thì phải có gì đấy mới trao giải chứ!

- Giải kiểu VN thôi. Mà ông không đọc báo nghe một quan chức ngành điện ảnh của ta kể chuyện à? Hai bộ phim nhảy nhảy và bùm bùm đó “tự tin” mang đi dự thi một liên hoan phim khu vực, vị quan chức đó đến gặp một giám khảo hỏi chuyện, giám khảo trả lời: “À, một cái nhảy nhảy, một cái bùm bùm gì đó hả?”. Vị quan chức ấy phải một phen đỏ cả mặt.

- Thì phải biết dở để mà làm phim hay chứ!

- Anh Bi chờ dài cổ nghe. Năm nào cũng hội hè, hội thảo quanh quẩn đề tài làm gì để có phim hay!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên