13/06/2008 09:07 GMT+7

Nhạt nhẽo tuyển Đức!

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Bóng đá Đức có vẻ đã "dưới màu" Croatia trong các cuộc tranh tài lớn. Còn nhớ cách đây 10 năm, đội tuyển Đức bị Croatia hạ nhục 3-0 ở trận tứ kết World Cup 1998. Món nợ này ai cũng tưởng đội Đức đòi lại vào đêm qua, nhưng rốt cuộc họ lại một lần nữa phải cay đắng chấp nhận thất bại trước đối thủ đến từ vùng Balkan.

XH5QVhK3.jpgPhóng toOm6EoBCe.jpg
Đội Đức dưới thời HLV Loew thua xa thời 2006. Còn Schweinteiger (7) thì lại nóng tính như xưa - Ảnh: AFP

Công bằng mà nói Croatia chơi không thật sự hay ngoại trừ việc được tổ chức chặt chẽ ở ba tuyến, nhưng họ đã chiến thắng do Đức thể hiện quá nhạt nhẽo. Ngay cả những con tim yêu Đức cũng khó có thể hình dung đội bóng con cưng lại chơi tệ như thế! Suốt hiệp 1, họ gần như không tạo được một cơ hội tấn công mạch lạc nào. Hai tình huống được xem gây nguy hiểm nhất cho khung thành Croatia là cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30m của Michael Ballack ở phút 33 nhưng thủ thành Pletikosa kịp đấm bóng ra, cộng với pha đánh đầu cận thành vọt xà của tiền đạo Gomez sau đường tạt bóng từ cánh phải của Jensen bảy phút trước đó.

Với Đức, đó là tất cả ở hiệp 1. Phần còn lại là sự thể hiện uể oải của Klose, Gomez, Jansen... Ngay cả người được kỳ vọng nhiều nhất là tiền đạo Podolski cũng gần như không có pha dứt điểm nào ra hồn. Tuy nhiên, không thể trách Podolski khi anh không nhận được đường chuyền ngon ăn nào từ tuyến giữa vì các tiền vệ Đức thể hiện quá mệt nhọc và thiếu ý tưởng tấn công.

Nhưng yếu kém nhất trong các tuyến của Đức là hàng phòng ngự và tệ nhất là hậu vệ cánh trái Jansen. Phút 23, Pranjic từ cánh phải tạt bóng vào, Jansen lóng ngóng chờ rồi xoạc chân không trúng bóng, tạo điều kiện cho Srna ập vào xỉa bóng mở tỉ số cho Croatia. Bàn thua thứ hai của Đức ở phút 62 cũng xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự Đức. Từ biên phải, Rakitic thực hiện đường chuyền bình thường nhưng do chạm người Podolski nên bóng hơi đổi hướng. Lehmann lúng túng không bắt được bóng, để bóng dội cột bật ra và Olic dễ dàng lao tới đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-0.

Trước sự uể oải của nhiều trụ cột, HLV Loew đã thực hiện hàng loạt cuộc thay đổi người như đưa Odonkor vào thay Jansen, Schweinteiger vào thay Gomez, Kuranyi thay Fritz nhưng "xe tăng" Đức vẫn chạy ì ạch. Mãi đến phút 78, trong một tình huống các hậu vệ Croatia chơi chệch choạc, Podolski mới có cơ hội ghi một bàn danh dự cho Đức.

Đức không có gì phải tiếc nuối với trận thua này. Chỉ có người hâm mộ Đức tiếc nuối là HLV Loew đã thừa hưởng từ Klinsmann một đội hình đang hừng hực khí thế chiến đấu sau thành công ở World Cup 2006, nhưng ông không thể mang tinh thần chiến đấu kiên cường này đến Áo và Thụy Sĩ.

Phát biểu sau trận đấu Đức - Croatia

* HLV Slaven Bilic của Croatia: "Tôi muốn chúc mừng cả hai đội cho một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá tốt và xứng đáng với chiến thắng. Với chiến thắng này, chúng tôi sẽ tự tin tiến lên phía trước và luôn luôn cẩn thận quan sát những mối đe dọa xung quanh".

* Đội trưởng Michael Ballack của Đức: "Có lẽ nghĩ sẽ dễ dàng đoạt được mọi thứ nên chúng tôi đã thi đấu nghèo nàn ở mọi vị trí và phải hứng chịu một trận thua cay đắng. Bây giờ chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu tới".

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên