TTO - Trong trận tứ kết sắp tới với Nhật Bản, nhiều khả năng tuyển VN sẽ phải đối mặt với một dàn sao toàn bộ 11 cầu thủ đều đang chơi bóng ở châu Âu.

Không một đội bóng nào ở Asian Cup 2019 sở hữu nhiều tuyển thủ khoác áo các CLB châu Âu nhiều bằng Nhật. Theo đó, trong 23 cái tên được HLV Hajime Moriyasu mang tới UAE, có đến 12 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 1.

Lực lượng của Nhật Bản sung túc đến mức họ sẵn sàng để ở nhà 2 ngôi sao Shinji Kagawa và Shinji Okazaki - những người có khoảng 100 lần khoác áo tuyển quốc gia. 

Lần cuối cùng 2 cầu thủ này góp mặt trong đội hình Nhật Bản là ở World Cup 2018 và khi đó HLV của họ còn là ông Akino Nishino. 

Ông Moriyasu được chọn thay thế ông Nishino - người từ chức sau kỳ World Cup thành công và ngay lập tức, HLV 50 tuổi quyết tâm thực hiện cuộc thay máu thế hệ.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 2.

Ngoài Kagawa và Okazaki, Nhật Bản còn chia tay khá nhiều ngôi sao sau World Cup 2018 nhưng thủ thành lão làng Eiji Kawashima, hậu vệ Gen Shoji, tiền vệ Hotaru Yamaguchi... 

Đó đều là những ngôi sao đã hoặc đang chơi bóng ở châu Âu. Chỉ riêng danh sách "ở nhà" của tuyển Nhật đã đủ để tập hợp một dàn sao mà các CLB châu Âu cũng phải thèm khát. 

Trong 30 cầu thủ từng xuất hiện trong đội hình tuyển Nhật 12 tháng qua và không được gọi đến Asian Cup 2019, có đến 15 người đang chơi bóng ở châu Âu. Và đa phần trong số đó là những CLB danh tiếng như Hamburg, Dortmund, Leicester...

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 3.

Sự tự tin của ông Moriyasu có tương đồng với HLV MilovanRajevac - người dẫn dắt Thái Lan ở AFF Cup 2018? 

Đội hình Thái Lan dự AFF Cup 2018 cũng vắng mặt 4 ngôi sao lớn nhất đang chơi bóng ở nước ngoài. Ban đầu người ta cho rằng đó là sự tự tin, nhưng rồi cuối cùng Thái Lan phải trả giá.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 4.

Nhưng trường hợp của tuyển Nhật Bản có lẽ không giống vậy. Đội ngũ ông Moriyasu mang đến giải lần này không hẳn là quá trẻ với độ tuổi trung bình 27,5 và chỉ có 3 người trong số đó từng khoác áo tuyển quốc gia trên 50 lần. 

Ông Moriyasu muốn hướng đến một đội ngũ mới mẻ, giàu khát khao hơn thế hệ của

Kagawa hay Okazaki - những người từng vô địch Asian Cup (năm 2011). Nếu tự tin thái quá, Nhật Bản đã không chơi phòng ngự triệt để trước Saudi Arabia.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 5.

Và đó cũng là những quyết định hợp lý về chuyên môn bởi những cái tên như Wataru Endo, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Yoshiori Muto... của tuyển Nhật hiện nay đang "lên như diều" ở đấu trường châu Âu.

Minamino - nhạc trưởng trong lối chơi của Nhật lúc này là linh hồn của CLB Áo Red Bull Salzburg. Anh từng tỏa sáng giúp đội nhà lọt vào đến bán kết Europa League mùa giải năm ngoái và đang chơi cực hay ở mùa này. Chỉ trong vòng 4 năm rưỡi, Minamino ghi đến 51 bàn cho nhà vô địch Áo.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 6.

Trong khi đó, trục xương sống Takehiro Tomiyasu – Wataru Endo là trụ cột của CLB ở Giải vô địch Bỉ Sint-Truiden, hậu vệ Hiroki Sakai là ngôi sao ở Marseille, tiền vệ Garu Shibasaki đang thăng hoa mạnh mẽ trong màu áo Getafe - đội xếp thứ 6 ở La Liga, Ritsu Doan - ngôi sao 20 tuổi của CLB Hà Lan Groningen được ví như "Arjen Robben mới" của đội bóng này.

VN đón nhận một tin vui khi chân sút Yoshinori Muto (Newcastle) vắng mặt vì treo giò. Dù vậy, Nhật vẫn còn một chân sút đáng sợ khác là Yuya Osako (Werder Bremen, Đức). Nếu Osako được chọn thay Muto, đội hình ra sân của Nhật trước VN nhiều khả năng sẽ gồm toàn 11 cái tên đang chơi bóng ở châu Âu.

Nhật Bản -  đội tuyển châu Âu - Ảnh 7.

Nội Dung: HUY ĐĂNG

Đồ họa: AN BÌNH

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0