12/05/2008 11:11 GMT+7

Nhà văn Lessing: Đoạt giải Nobel là một thảm họa

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)

TTO - Nhà văn Anh Doris Lessing, chủ nhân của giải Nobel văn học 2007, cho rằng việc nhận giải thưởng danh giá này là một “thảm họa cực lớn” vì nó đã khiến bà phải gián đoạn việc viết lách.

PY31nG5F.jpgPhóng to
Nhà văn Doris Lessing và giải Nobel Văn học 2007 - Ảnh: AP
TTO - Nhà văn Anh Doris Lessing, chủ nhân của giải Nobel văn học 2007, cho rằng việc nhận giải thưởng danh giá này là một “thảm họa cực lớn” vì nó đã khiến bà phải gián đoạn việc viết lách.

Vinh danh nữ văn sĩ Anh Doris Lessing Người vẽ lên tâm trí nhân loạiThông điệp của Doris Lessing

Nhà văn Lessing, 88 tuổi, giải thích rằng việc trở thành chủ đề quan tâm của giới truyền thông sau khi đoạt giải Nobel đã khiến bà không thể viết tiếp một cuốn tiểu thuyết và có thể phải từ bỏ công việc sáng tác nói chung. Tác phẩm mới nhất của bà: cuốn ký sự có phần hư cấu mang tựa đề Alfred và Emily vừa hoàn thành đầu năm nay

Kể từ khi đoạt giải Nobel Văn học, bà liên tục bị báo chí làm phiền. “Tất cả những gì tôi làm là trả lời các cuộc phỏng vấn và dành thời gian chụp ảnh. Việc viết lách đã phải dừng lại vì tôi không còn đủ sức lực”, nữ văn sĩ Lessing tâm sự.

Doris Lessing là nữ nhà văn thứ 11 đoạt giải Nobel Văn học trong lịch sử 106 năm của giải thưởng uy tín nhất thế giới này. Những tác phẩm nổi tiếng giúp bà leo lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp vào quãng thời gian cuối của cuộc đời có The Golden Notebook (Cuốn sổ tay bằngvàng) và The Good Terrorist (Tên khủng bố tốt bụng).

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất