![]() |
Đầu quân cho Gạch Đồng Tâm nhưng Nguyễn Việt Thắng chưa một lần dự giải trong gần 2 năm qua. - Ảnh: Sĩ Huyên |
Khác với chuyến đi thử việc ở CLB Bastia (Pháp) vào năm 1999 cùng trung vệ Thái Dương, lần này chỉ mỗi mình Thắng được chọn, và thế là anh phải làm cuộc hành trình đơn độc sang xứ người khi chỉ còn 24giờ nữa thôi là bước sang năm mới âm lịch. Trong buổi tiệc tất niên của đội Gạch Đồng Tâm vào tối 6-2 tại khách sạn Metropole, TTO đã có cuộc trao đổi ngắn cùng Nguyễn Việt Thắng về chuyến đi lần này:
* Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, duy chỉ có Thắng là cầu thủ hai lần đi thử việc ở nước ngoài?
- Vâng, song mọi chuyện không đơn giản như thế. Năm 1999, Thắng và Thái Dương được chọn sang thử việc với đội trẻ của Bastia. Ngày ấy, do trở ngại về thủ tục và một số vấn đề khác nên cả hai được đưa đến tập cùng đội U-19 trong khi hai đứa chúng tôi chưa quá 16 tuổi. Chênh lệch độ tuổi quá lớn thì làm sao theo được giáo án huấn luyện. Thế là đành trở về nước sau 3 tuần làm quen với bóng đá Pháp.
* Vậy còn lần này?
- Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước nên chưa thể nói trước điều gì. Thắng sẽ đi từ TPHCM sang Paris, quá cảnh 6 giờ, sau đó bay tiếp sang Bồ Đào Nha. Sẽ có người của CLB Porto ra đón và đưa về ăn ở tập luyện cùng đội trẻ của CLB này.
* Khả năng về giao tiếp bằng Anh ngữ của Thắng như thế nào?
- Không thật lưu loát, song Thắng nói thì thầy Calisto hiểu, còn sang xứ người thì chưa biết ra sao. Nhưng chẳng có gì đáng ngại lắm đâu vì bóng đá có ngôn ngữ riêng cơ mà.
* Đi thử việc đúng vào ngày cuối năm âm lịch, tâm trạng của Thắng ra sao?
![]() |
Việt Thắng (10) trong chuyến du đấu cùng Gạch Đồng Tâm ở Campuchia vào tháng 11-2004 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Bị đình chỉ thi đấu, Thắng rơi vao tâm trạng hoảng loạn, chán nãn đến tột cùng. May mà có bầu Thắng, thầy Calisto đưa tay cứu giúp nên cũng nguôi ngoai phần nào. Về với Gạch Đồng Tâm, Thắng cũng đau khổ lắm khi hàng tháng xòe tay nhận lương mà không giúp ích được gì cho CLB. Lên đường đi Bồ Đào Nha là cơ hội mà không phải cầu thủ nào cũng có được, đó là cơ hội để Thắng tiến thân, học tập. Bầu Thắng làm cho Thắng cảm động hơn khi trao tận tay cho Thắng một chiếc visa card, trong đó có sẵn 2.000USD để Thắng chi phí trên xứ người. Chưa biết có làm gì nên chuyện không, nhưng tình cảm và lòng vị tha của mọi nguời khiến Thắng luôn ray rức.
* Thời gian thử việc của Thắng dự định trong bao lâu?
- Visa sang Bồ Đào Nha là 3 tháng. Nếu như hòa nhập và theo kịp các giáo án huấn luyện, Thắng sẽ được CLB Porto cho thử việc thêm 3 tháng nữa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt lành. Trở lại Việt Nam trong sáu tháng nữa, Thắng sẽ mãn án phạt và chính thức được chơi cho Gạch Đồng Tâm.
***
Sau lúc cùng Hoàng Anh tham dự Champion League 2003 tại Indonesia, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cùng trung vệ Lương Trung Tuấn bị trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cáo giác có tham gia vào việc mua bán độ. Chứng cứ không rõ ràng nhưng cả Thắng lẫn Tuấn đều bị LĐBĐVN treo giò 3 năm bắt đầu từ tháng 11-2003, đồng thời bị Hoàng Anh thải loại khỏi CLB.
Trong bối cảnh cả hai cùng bị treo giò, Gạch Đồng Tâm giang tay tiếp nhận Thắng cùng lúc với việc Bình Định mở rộng cửa đón Tuấn về cùng tập luyện. Tháng trước, Lương Trung Tuấn đã thử việc thành công và được CLB Cảng Thái Lan ký hợp đồng thi đấu đến tháng 10-2005. Nay đến lượt Thắng lên đường đi thử việc ở Bồ Đào Nha. Bị kỷ luật, song vô tình cả hai lại được ra nước ngoài thi đấu và học tập cũng bù đắp được phần nào thiệt thòi.
Hy vọng rằng cả hai sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có ích hơn cho CLB sau sự cố không vui của đời cầu thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận