![]() |
Ở hai đầu nỗi nhớ
Ngày nay, nhiều bạn trẻ yêu nhau mà phải ở xa nhau vì rất nhiều lý do: đi học, đi làm, chuyển nhà. Phải sống trong tình cảnh "anh ở đầu sông, em cuối sông" là một điều không dễ chịu chút nào. "Viết thư thường xuyên, gọi điện thoại, những dịp lễ tết không bao giờ quên gửi quà... mình làm tất cả để cô ấy luôn cảm thấy hạnh phúc như những người con gái khác có người yêu ở bên cạnh" - D.Tuấn (Hà Tây) tâm sự khi T.Vân - người yêu của anh đang học ở Sài Gòn.
Khi khoảng cách của sự xa xôi vượt ra đến phạm vi... quốc tế thì các phương tiện thông tin được tận dụng triệt để. "Anh ấy đang du học còn tôi đi làm cả ngày, chúng tôi chỉ có những buổi tối online để tâm sự cùng nhau. Có lần hai đứa nói chuyện điện thoại hết đêm. Sáng dậy đi làm hai mắt lồi... như con ốc nhưng hạnh phúc lắm!". T.Huyền, nhân viên của một công ty mỹ phẩm hồ hởi khoe.
Thế nhưng cũng có những "kỷ niệm thót tim" mà nhiều đôi lứa không thể quên. "Lần đó mình đi công tác ở miền cao suốt một tuần, đi gấp rồi công việc bận rộn, điện thoại mất sóng nên không có thời gian liên lạc với cô ấy. Ngày cuối cùng, đang ở công trường thì cô ấy lù lù xuất hiện, hai mắt đỏ hoe và chỉ nói đúng một câu "em tưởng anh bị làm sao" rồi lăn ra... xỉu làm mình hú vía, nhưng cảm động lắm" - A.Quân (Hà Nội) vui vẻ khi nhắc về cô người yêu xa tận Sài Gòn. Yêu xa quả là "khó chịu" nhưng cũng không kém phần... thú vị.
Xa mặt cách lòng?
T.Huyền có một cô bạn có hoàn cảnh tương tự. Tình yêu của cô bạn chỉ duy trì được 2 năm vì cô không thể vượt qua được sự cô đơn, trống vắng, những nghi ngờ thường trực trong lòng trong khi một đối tượng khác luôn săn đón bên cạnh.
Yêu xa thì bắt buộc phải có sự tin tưởng cao. Trong quá trình xa cách phải luôn tạo cho nhau "xúc cảm tốt", đồng thời phải thường xuyên thông tin về nhau để có cảm giác "tuy xa mà gần". Các bạn nên nhớ, tình yêu ở xa thường không tự "sống" được mà phải "nuôi dưỡng" bằng những "chất dinh dưỡng" trên - Chuyên viên tâm lý Võ Thị Kim Cúc - Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam |
Đôi khi những nguyên nhân khách quan lại là yếu tố tạo nên sự chia lìa thật đáng tiếc. Cả trường trung học quân y đều biết về mối tình đẹp giữa B.Trung và H.Lan và họ cũng đã chuẩn bị cho một tương lai chung của hai người.
Nhưng khi nhận quyết định công tác mà chàng ở Quảng Ninh còn nàng tận Kiên Giang thì họ đành "ngậm ngùi và đau lòng" chia tay trong thầm lặng. "Không thể có một kết quả tốt đẹp như ý muốn, vì hoàn cảnh thì còn cách nào khác nữa". H.Lan không giấu được sự nghẹn ngào mỗi lần nhớ đến mối tình đầu mà đến giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai được.
Nhưng nếu chấp nhận thử thách và kiên trì với tình cảm thì không ít đôi lứa đã gặt hái được kết quả mỹ mãn. Gia đình ở Hà Nội nhưng P.Mai lại làm việc trong Sài Gòn. Do công việc của một tiếp viên hàng không, cô thường xuyên tiếp xúc với những đồng nghiệp nam trẻ trung, lịch lãm, không kể còn có những hành khách đủ mọi quốc tịch trên các chuyến bay.
T.Kiên, bạn trai cô biết điều đó nhưng anh không bao giờ tỏ thái độ ghen tuông, "quản lý" người yêu. "Không có niềm tin và một tình cảm thật sự mãnh liệt thì chắc chắn không thể chấp nhận một tình yêu vốn dễ "đau tim" như thế" - Quân tâm sự. Nỗ lực thể hiện tình cảm chân thành và sự tin tưởng của anh trong 2 năm đủ khiến P.Mai quyết định xin chuyển công tác về Hà Nội khi có cơ hội và một đám cưới hạnh phúc giữa hai người đã diễn ra không lâu sau đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận