23/01/2005 23:21 GMT+7

Người trồng hoa "số 1" đã ra đi

NGUYỄN HÀNG TÌNH
NGUYỄN HÀNG TÌNH

TT - Cái tên Dalat Hasfarm gợi cho bất cứ ai sành chơi hoa trên khắp VN nghĩ đến một nhãn hiệu hoa tươi hàng đầu của VN. Nó đã góp phần đưa hình ảnh Đà Lạt và của VN ra nhiều nơi trên thế giới.

xvva8RWY.jpgPhóng to
TT - Cái tên Dalat Hasfarm gợi cho bất cứ ai sành chơi hoa trên khắp VN nghĩ đến một nhãn hiệu hoa tươi hàng đầu của VN. Nó đã góp phần đưa hình ảnh Đà Lạt và của VN ra nhiều nơi trên thế giới.

Trong sự rạng rỡ và lớn mạnh (nay đã đứng đầu Đông Nam Á) của Dalat Hasfarm có hình bóng âm thầm nhưng đồ sộ của một kỹ sư canh nông người Việt: Nguyễn Dũng, trong thân phận của một “người làm thuê”. Thế nhưng...

Yêu hoa như “tín đồ”

Lúc 20g đêm 21-1, Nguyễn Dũng đã ra đi (bị trượt ngã từ cầu thang với độ cao khoảng 2,5m) ngay tại căn nhà của mình khi Đà Lạt đang hối hả vào mùa hoa tết. Anh ra đi giữa một thời điểm mà sự hiểu biết của anh về hoa đã đạt đến đỉnh cao.Nhiều công nhân ở trang trại Dalat Hasfarm đã khóc thương anh. Ông Thomas Hoof - tổng giám đốc Dalat Hasfarm (còn Dũng là giám đốc dự án), một người vốn lãnh đạm - đôi mắt đỏ hoe như nhiều quan chức chính quyền khác có mặt ở đám tang. Tin anh mất phút chốc cả thành phố cao nguyên biết dù anh không có danh lẫn quyền thế, cũng chẳng mấy khi xuất hiện trên truyền hình…Kỹ sư Nguyễn Dũng đến Đà Lạt rất tình cờ. Đầu thập niên 1990 khi anh đang lưu lạc kiếm sống ở Sài Gòn (từ Quảng Nam vào) trong vị trí điều hành và có một mức lương không tồi ở một hãng bia nước ngoài danh tiếng, tình cờ gặp Thomas Hoof - người Hà Lan, muốn tìm lên xứ Đà Lạt trồng hoa. “…Anh muốn trồng hoa thì đi theo tôi…!” - Hoof mời.

Chỉ có vậy, thế mà Dũng theo Hoof lên núi thật. Trong mớ tư liệu mà Công ty Dalat Hasfarm chiếu lại ở khách sạn Palace cách đây không lâu tôi còn nhìn thấy hình ảnh tơi bời, khổ cực của nhóm người phương xa đi “mở đất” làm… nông, trong đó hình ảnh Nguyễn Dũng hiện lên đậm vẻ khắc khổ bên một ông Tây Thomas Hoof không hơn.

Và họ bắt đầu tạo dựng trang trại ở khu Đa Thiện, Đà Lạt. Để “phụng sự” cho hoa, từ một người tốt nghiệp đại học kinh tế - tài chính (ở Huế và Đà Nẵng), Nguyễn Dũng quyết định “phủ” luôn kiến thức ở lĩnh vực nông nghiệp: học nốt Đại học Nông lâm ở TP.HCM. Tiếp sau đó, Dũng rong ruổi nhiều tháng trời sang Indonesia để học trồng hoa công nghệ cao, bán cho chợ “thế giới”. Một lần Dũng bày tỏ với tôi: cả thập niên qua là một chuỗi ngày dài đi học cách trồng hoa chuyên nghiệp; mở mắt ra để biết nền nông nghiệp VN đang đứng đâu trên bản đồ canh nông thế giới.

Theo đó, bóng dáng của chàng kỹ sư người Việt này đã có mặt ở hầu hết những quốc gia trồng hoa và buôn hoa tiên tiến nhất thế giới, kể cả Hà Lan, Nhật, Thái Lan… Dũng thường tâm sự với bạn bè: “Cho đến khi gặp hoa, tôi mới thấy được “người” mình yêu, nghề mình tìm kiếm ở đời!”.

Tôi cũng nhớ lại tâm sự của anh: nhiều lúc buồn chuyện đời riêng, phóng xe vào trang trại nhìn hoa là khuây khỏa ngay! Có lần văn nghệ cao hứng, có người nghĩ ra “ý tưởng” dùng nguyên những cành hoa cẩm chướng mới thu cho vào nồi lẩu, anh bần thần thở ra: “Đừng làm thế mà tội hoa! Đau tim tôi đó!”.

UbioHBX1.jpgPhóng to
Kỹ sư Nguyễn Dũng (người chỉ tay) giới thiệu với trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trương Tấn Sang về trồng hoa cao cấp tại nông trại Dalat Hasfarm
Dở dang những điều ấp ủ

Hoa cắt cành của Dalat Hasfarm giờ đây đứng đầu Đông Nam Á, đã có mặt ở một loạt quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Singapore... và có khi cả Hà Lan... Hơn một thập niên bền bỉ “chiến đấu”, chính Dalat Hasfarm đã đưa VN có tên trên bản đồ sản xuất hoa tươi thế giới.

Để có một chiến thắng ngoạn mục đó, những nhà đầu tư Hà Lan dĩ nhiên trải qua nhiều thử thách, từ cơ chế hành chính đến giống má, kỹ thuật, con người... Ở đó chính Dũng là người đã bền bỉ thực hiện được một nông trang trồng hoa kiểu mẫu ở VN, thực hiện được dự án trồng hoa xuất khẩu ngay ở một đất nước chỉ quen xuất khẩu cà phê, lúa, cá (lĩnh vực nông- ngư nghiệp)…

Chính kỹ sư Nguyễn Dũng đã góp phần quyết định đưa công ty trồng hoa xuất khẩu này bề thế hơn từng ngày, với hàng trăm đại lý hoa trong cả nước. Nông trại của công ty không chỉ bó hẹp ở Đa Thiện mà đã mở ra gần 10ha ở vùng Đa Quí (Xuân Thọ), rồi 16ha ở Nông trường Phi Vàng (Đơn Dương); và theo dự tính tới đây là thêm 20ha ở vùng Đạ Sa, huyện Lạc Dương, và hơn trăm hecta khác ở vùng Tuyền Lâm…

Ở “vương quốc hoa Đà Lạt” bây giờ ai cũng thừa nhận xuất hiện của Dalat Hasfarm đã làm thay đổi cả một nhận thức về trồng hoa: hoa là sản phẩm hàng hóa cao cấp, sang trọng, có thể xuất khẩu chiến lược; hoa là thứ nông phẩm siêu lợi nhuận. Nhưng trên hết có lẽ là: có thể đưa hoa vào trong nhà kính, kiểm soát được bệnh, và có thể trồng đa dạng chủng loại, cho năng suất, sản lượng cao, đẹp hơn... Có một buổi chiều tôi và anh ngồi nơi cà phê Thanh Thủy ở hồ Xuân Hương, anh đã bày tỏ nỗi lòng trước cả nền sản xuất hoa Đà Lạt. Ở đó là lòng thương nông dân Đà Lạt trước cảnh làm nông nghiệp hàng hóa mà cứ theo kiểu đơn thương độc mã, phải mò mẫm, nhặt nhạnh từng chút công nghệ rơi vãi; là cảnh nhà vườn giấu nhẹm lẫn nhau từng chút bí quyết trồng hoa, từng loại giống mới; là bi kịch dai dẳng ở xứ hoa khi cả thị trường hoa tươi rơi trọn vào tay lái buôn, trong khi nông dân cứ mãi bị phụ thuộc, bị bóp nghẹt, ép giá…, chỉ biết mỗi việc trồng.

Bảy năm trước, Nguyễn Dũng trăn trở: cần phải có ngay trung tâm đấu xảo hoa ở Đà Lạt, nếu không còn lâu mới có sự công bằng trong nghề trồng hoa, nông dân Đà Lạt khó thoát khỏi bị ép giá, giàu có bằng nghề trồng hoa được... Tôi hỏi anh: liệu nông dân liên kết lại, Dalat Hasfarm có sợ bị đánh dạt?

Anh trả lời: “Chỉ sợ người dân không chịu liên kết nhau, chứ còn họ tập trung vào sản xuất thì nghề trồng hoa ở Đà Lạt sẽ bề thế hơn, nổi tiếng hơn, bởi cái chúng ta cần phải nhắm tới là thị trường hoa thế giới khá bát ngát kia”.

Anh đã đến với nông dân khi họ cầu cứu về cách thức trồng, chữa bệnh ở một số giống hoa mới lạ... Và cũng chính anh từng ao ước sẽ lập một trang trại hoa đúng nghĩa “made in Vietnam 100%”, làm mẫu cho nông dân xem, học.Nhiều người bảo sự ra đi đột ngột của anh (ở tuổi 48) đã gây thiệt hại cho cả nền sản xuất hoa ở Đà Lạt, dù anh mới có mặt ở xứ sở này chưa đầy 13 năm với thân phận kẻ làm thuê. Kỹ sư Dũng đến Đà Lạt âm thầm và ra đi cũng âm thầm đột ngột. Thân phận anh sao mà giống số kiếp của hoa!8 giờ sáng 26 - 1, anh sẽ được đưa về an nghỉ ở nghĩa trang Thái Phiên, Đà Lạt.

NGUYỄN HÀNG TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên