![]() |
Thủ môn Kingson (trái) chiến thắng trong pha đấu tay đôi với Benny Feilhaber - Ảnh: Reuters |
![]() |
Các cầu thủ Ghana ăn mừng chiến tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup - Ảnh: Reuters |
Có một đặc điểm nổi rõ ở tuyển Mỹ tại VCK World Cup 2010 là họ bắt nhịp trận đấu rất chậm. Trong trận đầu của vòng đấu bảng, tuyển Mỹ bị Anh dẫn trước 1-0, nhưng sau đó thì họ chơi mỗi lúc một tốt hơn và cuối cùng đã “ép” được thủ môn Green sai lầm, gỡ hòa 1-1. Đến trận thứ hai vòng bảng, họ bị Slovenia dẫn hai bàn và cũng vùng lên gỡ 2-2, thậm chí đã có thể thắng ngược nếu bàn của Edu không bị trọng tài tước mất.
Bước vào vòng 1/16 rạng sáng nay, điểm yếu cố hữu đó của tuyển Mỹ lặp lại. Mới phút thứ 5, Boateng (23) dễ dàng đoạt bóng từ chân cầu thủ Mỹ ở giữa sân. Anh đi một mạch vào vòng 16,5m như chỗ không người. Hai hậu vệ Mỹ kèm hai bên nhưng lại tỏ ra chậm chạp để Boateng tung cú sút hạ thủ môn Howard, mở tỉ số 1-0. Từ hàng thủ Mỹ cho đến thủ môn Howard đều thiếu tập trung trong tình huống này.
Sau bàn thua không đáng có này, “cỗ máy” Mỹ mới bắt đầu nóng dần lên. Họ từ từ tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Kingson. Và chỉ có sự xuất sắc của Kingson mới ngăn được các chân sút Mỹ. Như phút 35, tiền đạo của Mỹ là Findley (20) đối mặt thủ môn nhưng người chiến thắng là Kingson.
Hiệp hai vừa bắt đầu, đến lượt Feilhaber (22) nhận bóng sau một pha phối hợp đẹp mắt, nhưng cú sút của anh cũng không hạ được thủ môn Kingson. Rồi phút 76, Bradley (4) tung cú sút chéo góc trong một vị trí trống trải không người kèm, nhưng tiếp tục bị Kingson vô hiệu hóa!
Phải đến phút 60 thì Kingson mới thúc thủ trước Donovan - một bàn thua mà anh không phải là người có lỗi, khi nó được thực hiện tại chấm phạt đền! Nguyên nhân là hàng thủ Ghana đã bị các tiền đạo Mỹ xé toang, để rồi Dempsey (8) thoát bóng xuống trống trải. Hậu vệ Mensah (8-Ghana) không còn cách nào khác buộc phải đốn ngã, và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m. Chỉ có thế, Donovan mới hạ được Kingson để gỡ hòa 1-1.
Tỉ số này đã được giữ nguyên đến hết hai hiệp chính, và thế là trận thứ hai của vòng 1/16 đã phải kéo dài thêm hai hiệp phụ. Mới phút thứ 3 của hiệp phụ thứ nhất, Gyan (3) xuất thần thực hiện một cú đột phá mạnh mẽ. Anh vượt qua hai hậu vệ Mỹ, tung cú vôlê chân trái sấm sét làm thủ môn Howard bó tay, đưa Ghana vượt lên 2-1. Mỹ đã tỏ ra hụt hơi ở hai hiệp phụ. Họ chỉ một lần uy hiếp được Ghana vào phút 107 nhưng lại không vượt qua được Kingson.
Đại diện duy nhất còn lại của châu Phi đã lọt vào tứ kết, và người dân Ghana ắt phải nói lời cảm ơn người hùng Kingson.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận