08/06/2006 08:20 GMT+7

Người đẹp và chàng ngốc: lời nói dối chân thực...

HOÀI NAM
HOÀI NAM

TTO - "Tôi không phải là Dong-gun. Tôi chỉ là bạn của anh ấy, anh ấy nhờ tôi gửi bó hoa này đến tặng em"- Dong-gun tự ti, ngập ngừng trước mặt Hea-joo xinh đẹp, cô vừa được phẫu thuật làm sáng mắt sau thời gian dài bị mù.

FdKwXAAq.jpgPhóng to

TTO - "Tôi không phải là Dong-gun. Tôi chỉ là bạn của anh ấy, anh ấy nhờ tôi gửi bó hoa này đến tặng em"- Dong-gun tự ti, ngập ngừng trước mặt Hea-joo xinh đẹp, cô vừa được phẫu thuật làm sáng mắt sau thời gian dài bị mù.

Môi cười tươi mà lòng Dong-gun tê tái bởi anh vừa nói dối người anh yêu thương.

Một lời nói dối

Dong-gun, một nghệ sĩ lồng tiếng được yêu thích bởi chất giọng đặc biệt dành cho vai quái vật trong phim hoạt hình. Nổi tiếng nhưng lại vô danh, anh lại luôn mặc cảm về ngoại hình xấu xí của mình bởi vết thẹo dài trên trán. Anh ví mình là quái vật, chàng trai ngốc nghếch khi đi bên cạnh người yêu Hae-joo, cô gái bị mù rất xinh đẹp. Và vì không thể nhìn thấy nên cô luôn nghĩ rằng Dong-gun là một anh chàng đẹp trai và tài giỏi - theo những gì Dong-gun tả về mình.

Mỗi ngày, được đi bên nhau, chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong công việc, cuộc sống, được cõng Hae-joo lên những bậc thềm cao, cùng cô đứng ngắm phố phường trên những tòa cao ốc cao thật cao...là niềm hạnh phúc tuyệt vời của Dong-gon. Câu chuyện tình yêu của hai người sẽ thật đẹp nếu không có ngày Hae-joo vui mừng thông báo cô sẽ được phẫu thuật ghép giác mạc và sẽ được nhìn thấy anh.

Mừng vì người yêu được sáng mắt nhưng sự tự ti về bề ngoài xấu xí đã khiến Dong-gun không dám gặp Hae-joo, anh phải nói dối người yêu rằng anh đi công tác ở Hawaii (sự thật vẫn ở Seoul). Chuyến đi - hay lời nói dối này ắt sẽ kéo dài nếu không có sự xuất hiện của người thứ ba: chàng cảnh sát Tak Jun-ha thành đạt, bản lĩnh và rất đẹp trai.

Quái vật và hoàng tử: người đẹp chọn ai?

Y7p8lUdC.jpgPhóng to
Liệu người đẹp sẽ rung động trước chàng trai đẹp trai, bản lĩnh Jun-ha?

Chờ đợi Dong-gun mòn mỏi mỗi ngày, cố tập viết chữ để những chữ đầu tiên Hae-joo viết được là: "Dong-gun, em yêu anh!", gửi hàng chục lá thư chỉ để nói một lời: nhớ anh, muốn gặp anh nhưng Dong-gun vẫn bặt tăm, chỉ có những bưu thiếp đong đầy tình yêu. Trong khi đó, Jun-ha ngày đêm săn đón.

Liệu Dong-gun đủ dũng cảm giành lại tình yêu của mình? Liệu anh có dám đối diện Hae-joo để thú nhận bấy lâu nay anh nói dối cô về chuyện "vay mượn ngoại hình"? Liệu Dong-gun có chạy đua kịp với đối thủ nặng ký Jun-ha để chiếm trái tim người đẹp?

Nhìn Dong-gon băn khoăn, ray rứt, vò đầu bứt tai chỉ bởi một lời nói dối rằng anh rất đẹp trai! Người xem cảm thấy thương thương cho nhân vật nhưng cũng giận bởi sự ngốc nghếch đáng yêu của anh. Nói như đạo diễn phim, ông Lee Gae-byok: "Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, khi nhìn nó dưới lăng kính hài hước, bạn sẽ vơi đi nỗi thất vọng. Hãy đón nhận sự bất hạnh, cả trong tình yêu bằng sự dí dỏm. Như thế, nỗi đau sẽ vơi đi rất nhiều. Tôi muốn sự sống động, tình huống hài bất ngờ và những hành động tinh quái sẽ đem lại cho khán giả những tràng cười thú vị".

Cuộc sống vốn không thiếu những tình yêu đơn phương và cả những lời nói dối. Nhưng nếu nói dối bằng trái tim chân thành và một tình yêu nồng thắm thì ắt người bị nói dối cũng sẽ thứ tha, phải không chàng ngốc Dong-gun?

HOÀI NAM

_____________________

(*) Phim do Hàn Quốc sản xuất hiện đang chiếu tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Cầu Bông và Minh Châu với sự tham gia của các diễn viên: Ryoo Deung-bum, Shin Min-ah và Kim Gang-woo

HOÀI NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên