![]() |
Lu chứa nước và mảnh ximăng nặng 33 kg đã gây ra cái chết của cháu Tuấn - Ảnh: Hữu Trãi |
Chết vì lu chứa nước
Người dân ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của cháu Thạch Thanh Tuấn (4 tuổi) do lu nước có chiều cao gần 1,5m, dung tích 1,3m3 bị “nổ”. Cháu Tuấn là con trai duy nhất của anh Thạch Ngao và chị Thạch Thị Lập. Mới đây nhà ông Thạch Sa Van cạnh đó cũng xảy ra trường hợp tương tự... Rất may ông Van vừa bồng đứa cháu rời khỏi lu nước nên đã thoát hiểm nguy.
Chị Thạch Thị Xài - cô của cháu Tuấn, nhà sát vách - nghẹn ngào kể: cách nay hơn ba tháng, lúc trời đang mưa, nước trong lu cũng sắp đầy thì bất thình lình lu nổ tung. Một cột nước lớn kèm theo mảnh ximăng của thành lu bắn ra làm đứt chiếc võng và tiếp tục lao thẳng vào cháu Tuấn đứng cách lu nước gần 2m làm cháu chết ngay tại chỗ. Căn nhà tình thương rộn tiếng trẻ thơ ngày nào nay hoang vắng, chỉ còn lại ảnh chân dung của cháu trên bàn thờ được kê tạm bằng tấm ván mỏng.
Ông Thạch Cuôn, chị Thạch Thị Xài và nhiều hộ khác ở ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh được nhận lu chứa nước cùng đợt với gia đình anh Thạch Ngao cho biết lu nước trong nhà đang có hiện tượng bị nứt, nước rịn ra. Tuy nhiên, đập bỏ lu do Nhà nước cấp cho (giá mỗi chiếc 500.000 đồng) thì tiếc nên nhiều người đành dùng rào tre ngăn lại, không cho trẻ em và người nhà đến gần vì sợ nguy hiểm.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Dương Văn Chính cho biết năm 2005-2006, xã có 167 hộ nghèo được cấp lu chứa nước sinh hoạt theo chương trình 134 của Chính phủ. Công ty TNHH và công nghệ Vĩnh Túc (TP.HCM) thi công. Tuy nhiên, việc xây dựng hàng trăm lu chứa nước không được sự kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương và đơn vị chủ đầu tư nên có nhiều lu không đảm bảo chất lượng. Xã đã khuyến cáo người dân dùng các loại dây kẽm kiềng quanh lu để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. “Sự việc đáng tiếc xảy ra đã hơn ba tháng nhưng các cơ quan liên quan vẫn chưa có biện pháp xử lý” - ông Chính nói.
Không chỉ hộ nghèo ở xã Mỹ Chánh mà nhiều hộ ở ấp Hương Phụ B (xã Đa Lộc) và trên địa bàn huyện Châu Thành hiện nay từ chối nhận lu chứa nước sinh hoạt vì sợ lu “nổ”.
Kém chất lượng
![]() |
Lu chứa nước nhà chị Thạch Thị Xài bị rạn nứt - Ảnh: H.T. |
Theo thiết kế, thành lu bằng vữa ximăng, bột đá M22 dày 35mm; sau khi lu hoàn thiện quét ximăng trong ngoài. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh mới đây cho thấy có rất nhiều lu chứa nước chưa quét ximăng bên trong theo qui định. Nhiều lu còn sai lỗi kỹ thuật dẫn đến nước thẩm thấu vào thành ximăng làm lu dễ bị vỡ khi chứa nhiều nước.
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, việc lu vỡ gây chết người đang gây bức xúc cho người dân. Hiện bà con rất sợ lu bị vỡ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ban Dân tộc đang đề xuất UBND tỉnh cải tiến lại qui cách, kết cấu lu nước (như dung tích nhỏ hơn, thay thế bằng bồn nhựa) đảm bảo vệ sinh, dễ vận chuyển và an toàn cho người dân.
Ông Hùng cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm giữa đơn vị chủ đầu tư (Trung tâm Nước sinh hoạt nông thôn thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh) với đơn vị thi công. “Sự việc nghiêm trọng gây chết người thì không thể chỉ họp rút kinh nghiệm. Đồng thời cần kiểm tra, giám định lại số lu nước đã cấp theo chương trình 134 của Chính phủ. Đối với số lu không đảm bảo chất lượng, lu bị nứt, rịn nước... cần hủy bỏ để người dân yên tâm” - ông nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận