14/08/2009 01:05 GMT+7

Người đàn bà điên tầng 9

ÐÔNG THỨC
ÐÔNG THỨC

TT - Còn rất trẻ (21 tuổi, hiện đang là sinh viên ÐH Ngoại thương TP.HCM) nên mặc dù đã có trong tay năm tập sách riêng nhưng có vẻ như Hà Thanh Phúc vẫn đang không ngừng tự tìm tòi thể hiện mình.

Người đàn bà điên tầng 9

17 truyện ngắn trong tập sách này (tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ) cho thấy nhiều phong cách khác nhau của Phúc. Có hai truyện viết về đề tài kinh dị (Chưa một lần nói yêu, Người đàn bà điên tầng 9), hai truyện viết về đề tài đồng tính (Như là chiêm bao, Những ngọn đồi vuông), hai truyện viết về chuyện tình cảm giữa một cô gái đáng tuổi chị với một chàng trai vừa mới lớn (Cửa khép, Bắt lấy sợi mưa)... Ðây cũng là sáu truyện ngắn có thể coi là hay nhất trong một tập sách khá đều tay.

Cda84NRQ.jpgPhóng to
Ảnh: T.T.D.

Những tình cảm mơ hồ của tuổi trẻ, những bỡ ngỡ va đập khi vào đời, cuộc sống tươi tắn của thế hệ 8X... Hà Thanh Phúc viết khá dễ dàng về lứa tuổi của mình, hồn nhiên, khỏe khoắn nhưng cũng đầy suy tư, khắc khoải.

ÐÔNG THỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên