07/05/2005 22:40 GMT+7

Người cô đơn dễ làm những việc ngoài kiểm soát?

TTO
TTO

TTO - Có phải người cô đơn dễ làm những việc ngoài kiểm soát? Bạn có bao giờ nắm tay một người lạ và để cho anh ấy vòng tay ôm bạn? Nhưng cũng thể nói rằng anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi có cảm giác rất gần gũi với anh ấy - cảm mến anh ấy vì tính cách tốt bụng – giúp đỡ mọi người - rất nam tính (qua một buổi tối nói chuyện và để ý).

spQ0nHl4.jpgPhóng to
TTO - Có phải người cô đơn dễ làm những việc ngoài kiểm soát? Bạn có bao giờ nắm tay một người lạ và để cho anh ấy vòng tay ôm bạn? Nhưng cũng thể nói rằng anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi có cảm giác rất gần gũi với anh ấy - cảm mến anh ấy vì tính cách tốt bụng – giúp đỡ mọi người - rất nam tính (qua một buổi tối nói chuyện và để ý).

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe ôtô. Anh ấy đã nắm tay tôi và vòng tay ôm tôi vào lòng. Chúng tôi đã trải qua một đêm như vậy – tôi chẳng hiểu tại sao một cô gái ngoan hiền như tôi lại để chuyện này xảy ra. Bạn có thể giúp tôi hiểu rõ hơn chính mình không và giải thích được hành động của tôi? (Chuyện xảy ra hơn 1 tháng rồi – tôi vẫn cứ băn khoăn mãi) (N.T.D.)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Bạn đang ở tâm trạng chơi vơi và căng thẳng khi nghĩ về hành vi của mình, đúng không? Thực ra, công tâm mà nói, hành vi của bạn là chuyện có thể xảy trên phương diện quan hệ người - người. Tuy nhiên, chính bạn cũng thừa nhận rằng anh ấy có sức hút, nam tính... cơ mà?

Nếu chuyện đã xảy ra (cũng không có gì quá đáng lắm?) thì đừng nên tự dày vò mình, đừng nên làm chính mình căng thẳng vì nó đã là quá khứ. Không thể đổ lỗi rằng những người cô đơn đều như thế vì mỗi người không thể giống nhau.

Hành động của bạn có thể được giải thích như là sự choáng ngợp, sự ảnh hưởng quá mạnh bởi cảm xúc giới tính - tình cảm, bởi ấn tượng mạnh khi gặp gỡ một người “mẫu” đầy nam tính.

Hành động này cũng đã xảy ra trong một hoàn cảnh dễ hiện thực (trên ô tô) và xảy ra trong khi tâm trạng của bạn còn rối bời, một chút trống vắng pha lẫn một chút cô đơn nên chuyện thông cảm là hợp lý. Tuy vậy, mong rằng bạn sẽ biết chọn lọc mối quan hệ và kiềm chế hành vi hơn vì nếu điều này cứ xảy ra liên tục thì tội bạn lắm đấy. Chúc bạn vui và đừng trăn trở vì chuyện đã qua.

* Từ khi lên 4 em đã bị một cơn sốt bại liệt cướp đi của mình đôi chân quý giá. Tuy đi lại không như các bạn khác nhưng em không bao giờ đánh mất ở mình một niềm tin vì nghĩ rằng còn bao người khác họ cũng chịu những nỗi đau kia mà.

Em đã rời khỏi quê hương mình để tiếp tục cho việc học, nơi đây em đã biết thêm nhiều bạn mới, họ đối xử với em rất tốt và đó cũng chính là động lực để thúc đẩy em đạt được những mơ ước của mình. Trong số những người đó, có một người bạn trai có thể nói là thân với em nhiều hơn. Thời gian đầu chơi với nhau nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt tình cảm nơi người ấy vì em sợ rằng với một người con gái tật nguyền như em liệu có mang lại hạnh phúc cho người ta không?

Câu hỏi ấy cũng đã theo em tới tận bây giờ, thật sự nhiều lúc em cũng muốn tìm cho mình một người thật sự hiểu mình để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, nhưng chỉ là tình bạn thôi, chưa bao giờ dám nghĩ tới hạnh phúc của tình yêu. Thế nhưng một ngày kia, khi người bạn thân ấy có tình cảm với một người bạn gái khác và đã nói với em rằng: "Anh đi với em, anh sợ dư luận". Câu nói như một cú sét ngang tai em và gần như em tuyệt vọng. Em chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói ấy xuất phát từ người bạn mà em từng đặt niềm tin.

Em rất buồn và mong nhận được những lời động viên, chia sẻ để em có thể vững tin hơn trên con đường mình đang đi. Từ lâu lắm rồi em rất muốn được tham gia vào các hoạt động của trẻ em mồ côi, những người khuyết tật nhưng vì hoàn cảnh đi lại không cho phép nên em chưa thể thực hiện được điều này. Mong rằng thời gian tới em sẽ làm được điều em mong muốn. TTO ơi!! Giúp em với! (D.MY)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân! Trước hết, phải khẳng định thật sự với bạn rằng trong cuộc sống vẫn có khá nhiều người phụ nữ không thực sự toàn vẹn ở đôi chân, đôi tay nhưng họ sống vẫn hạnh phúc. Vấn đề còn lại đó là niềm tin, là ý chí và sự nỗ lực và cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc nữa, bạn ạ!

Về sự nỗ lực - bạn có, về niềm tin - bạn cũng đang có nhưng vấn đề còn lại là cơ hội. Có thể bạn đã thực sự đặt hy vọng vào chưa đúng đối tượng và nói thật - nếu một người bạn thân, người mà bạn bắt đầu đặt tình cảm mà họ lại nói như vậy thì quả thật người ấy chưa xứng đáng. Hãy thực sự chờ đợi cơ hội và cố gắng trong một chừng mực nào đó tìm cơ hội cho mình, bạn sẽ có được những người bạn đúng nghĩa và thậm chí là hơn thế nữa. Điều quan trọng là bạn phải có niềm tin, phải tự tin và phấn đấu.

Việc bạn muốn tham gia vào các tổ chức giúp đỡ trẻ em mồ côi hoàn toàn có thể được nếu bạn chọn một địa điểm thật gần nơi bạn ở, phù hợp với khả năng di chuyển của bạn. Khi tham gia và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những trẻ em còn bất hạnh gấp nhiều lần so với mình, chắc chắn bạn sẽ đồng cảm và nhận thấy mình vẫn còn may mắn. Bạn có thể liên hệ điện thoại 1080 để hỏi địa chỉ của một số mái ấm, bạn nhé!

* Tôi năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được một nửa của mình, một là tôi đang bận học ĐH vừa đi làm để trang trải học phí và giúp đỡ gia đình và còn có ước mơ là đi du học nữa. Tôi có rất nhiều bạn trai nhưng người yêu thì chưa vì tôi không thấy ai xứng cả, có phải tôi kén chọn quá không? Hay tôi "chảnh"? Những người bạn đó đều giỏi giang, nói chung là có học thức đẹp trai nhưng tại sao tôi chẳng ưng được một ai?

Nhưng tôi phát hiện ra một điều là, mặc dù họ là bạn là phái nam nhưng họ có vẻ ngại khi đi gần tôi, vì khi nói chuyện, tiếp xúc tôi luôn tỏ ra mình cứng rắn và nghị lực không muốn nhờ sự giúp đỡ của ai vì cuộc sống và hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn cho nên đã làm cho tôi phải có nghị lực để vượt qua mà đứng lên. Có phải vì vậy mà những nguời bạn trai của tôi cảm thấy "thừa" khi đi bên cạnh tôi vì tôi luôn tỏ ra là nguời mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào họ? Có phải vì vậy mà tới giờ chưa có ai dám tới với tôi, mặc dù có nhiều người cũng thương tôi và tôi cũng thương họ?

Mà trong tâm tưởng của tôi là khi yêu sẽ khổ nên tôi đã sợ nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không ai tránh được, bởi vậy mà hiện giờ tôi đang mắc phải nó, tôi có quen một người, người đó cũng thích tôi, chơi với nhau cũng thân. Lúc đầu chưa có gì rất vô tư nhưng bây giờ người đó có bạn gái tôi mới phát hiện ra mình thương người ta, bây giờ tôi phải làm sao để vượt qua được tình cảm này đây? (N.T.T.T.)

- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Có hai vấn đề mà chúng tôi cảm nhận cần phải chia sẻ với bạn:

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

Thứ nhất, việc bạn luôn tỏ ra mình quá mạnh mẽ, cá tính, cứng rắn, nghị lực quả thật làm cho bạn không hấp dẫn phái mạnh lắm nên khó có thể xảy ra sự rung động trong quan hệ. Bạn cũng nên xem lại cách suy nghĩ của mình về tình yêu. Không phải lúc nào yêu nhau cũng khổ, nghĩ như vậy là bạn bi quan quá mức rồi. Nếu cứ suy nghĩ thế thì quả thật là khó yêu đấy nhé!

Thứ hai, khi người bạn của mình có người yêu, bạn mới cảm nhận được tình yêu của mình dành cho anh ấy là lớn lắm. Tại sao trước đó bạn không bày tỏ? Chính do bạn cứ luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, luôn sợ khổ để bây giờ nuối tiếc. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất bạn cũng đừng nên đấu tranh để lấy lại anh ấy mà hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Nếu anh ấy cảm thấy yêu bạn, cần bạn anh ta sẽ quay lại. Nếu anh ta vốn dĩ không thuộc về bạn thì cố níu cũng chẳng được. Hãy để tâm hồn mình lắng đọng thật sự để tự tin đón nhận một tình cảm mới nghiêm túc, chân thành và hết lòng. Có như vậy bạn sẽ vượt qua được nỗi nhớ niềm thương này.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên