![]() |
Dù nhận được giải diễn xuất hay nhất nhưng Nguyễn Thị Thảo Nguyên vẫn không có tên trong top 3 - Ảnh: T.T.D. |
Sau nhiều năm chỉ là giải thưởng được khán giả bình chọn trên báo chí, năm nay lần đầu tiên cuộc thi được công bố và phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước. Vốn dĩ các gương mặt điện ảnh nước nhà đã quá quen thuộc với khán giả xem đài, vì vậy cuộc thi lần này được kỳ vọng như một làn gió lạ sẽ mang đến cho người xem cảm giác tươi mới và trẻ trung từ những thí sinh tham gia. Tuy nhiên, sự mong mỏi và chờ đợi của người xem đã không được đền bù xứng đáng...
Vấn đề nảy sinh ngay từ khâu chọn kịch bản. Tiểu phẩm Áo cưới của thí sinh Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Ngọc Quang Nhật để lại trong lòng người xem một dấu chấm hỏi to đùng. Nội dung câu chuyện xoay quanh một người chị làm nghề gái bao để có tiền nuôi em ăn học, vì không chấp nhận tiếp tục làm nghề mạt hạng này nữa, cô đã bị một đàn anh rút súng bắn chết. Câu chuyện kết thúc trong tiếng hỏi xôn xao của người xem: “Ủa? Vậy là sao?”, “liên quan gì đến áo cưới?”...
Còn tiểu phẩm tái hiện một phần tiểu thuyết Nếu em không phải là giấc mơ của Lâm Văn Thành và Đào Kiều Thanh Tâm không để lại dấu ấn gì về diễn xuất nội tâm của diễn viên ngoài khả năng nhát ma rất đáng sợ! Riêng câu chuyện về tình yêu thời chiến của thí sinh Thảo Nguyên và Anh Huy, tuy được đánh giá khá tốt về kịch bản và diễn xuất nhưng lại thiếu trau chuốt trong phần chọn nhạc khi lồng ngay ca khúc trong bộ phim Thần thoại (Trung Quốc) vào đoạn anh lính nằm chết trên tay người yêu!
Khâu tổ chức của cuộc thi cũng vấp phải những hạt sạn khó nhằn. Trong lúc thí sinh đang diễn thoại, rất nhiều lần micro bị tắc tiếng giữa chừng khiến khán giả không thể hiểu được nhân vật nói gì... Hai MC Thanh Mai - Trung Dũng khá quen thuộc của chương trình Sức sống mới (VTV1) cũng liên tục nói vấp, thậm chí một MC còn bị nhầm kịch bản vào phần cuối chương trình.
Nhưng có lẽ khó chịu nhất vẫn là phần đấu giá số điện thoại gây quỹ từ thiện, khi nhà đại diện được mời lên trao tấm bảng tượng trưng số tiền đấu giá được thì cả người nhận và người trao đều... đỏ mặt vì trên đó chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc được ghi vội bằng bút lông! Điều này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người nhận mà còn cho thấy sự quá yếu kém về khâu chuẩn bị.
Phần trao giải của Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm nay cũng được nhiều người nhận xét khá giống với một cuộc thi... nhan sắc khi một loạt giải thưởng phụ được trao như giải ứng xử hay nhất, giải hình thể đẹp nhất, giải thí sinh có mái tóc đẹp nhất...
Kết quả chung cuộc khiến phần đông khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh khá ngỡ ngàng. Nhận xét về cuộc thi, có khán giả chép miệng: “Nhạt!”. Diễn xuất lại càng mờ nhạt. “Cơn gió lạ” bởi vậy vẫn chỉ là một mong mỏi không thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận