![]() |
Cuốn sách này (First News xuất bản) kể về những câu chuyện đẹp của tình bạn, và qua đó nhắc nhở chúng ta mỗi ngày hãy biết vun trồng, và tưới mát cho cây tình bạn đơm hoa, kết trái.
Tìm được một người bạn đúng nghĩa, cũng giống như tìm thấy bản thân mình lần thứ hai, như hình tìm được bóng, và có khi còn hơn cả tìm thấy được một nửa của đời mình.
Bởi một người bạn thật sự là người không chỉ đến với bạn khi bạn vui, lúc bạn thành công mà là người không bỏ bạn khi bạn gặp chuyện buồn, lúc bạn lâm nguy hay thất bại.
Và một người bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên khi bạn đang vươn lên, biết mừng vui khi bạn hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi bạn đau buồn, biết tìm đến bạn khi bạn cô đơn, một mình.
Người bạn thật sự là người mà bạn dù không gặp nhưng bạn luôn thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến, vì trong lòng bạn luôn luôn cháy lên một ánh lửa tình bạn ấm áp và không bao giờ tắt.
Sách nói do TTO thực hiện. Giọng đọc: Ái Hòa – Tuấn Anh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận