![]() |
Thoạt thoáng nhìn bìa album, cứ tưởng là đây là album của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Johann Sebastian Bach, nhưng khi coi kỹ mới biết đây là album của một nhạc sĩ Việt Nam.
Search trên Google thì có được thông tin như sau: Những người quen thường gọi nhạc sĩ Nguyễn Bách là "Bach", và ông đùa lại là "không có liên hệ gì với Johann Sebastian Bach" cả. Thật ra, tên ông là Nguyễn Bach (không dấu sắc), được đặt do tình yêu của cha ông dành cho nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức.
Và có lẽ, người cha đã không nhầm khi đặt tên con như thế, cuộc đời của Nguyễn Bách sau đó đã gắn liền với âm nhạc.
Hoạt động sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bách chủ yếu trong lãnh vực thánh ca Công giáo, ngoài ra, là các bản hợp xướng, cũng như phần phối hợp xướng cho nhiều ca khúc. Ông cũng viết một số tình ca, tuy không nhiều nhưng rất cảm xúc với giai điệu đẹp.
Và 12 ca khúc tình ca này chính là ví dụ chứng minh cho nhận xét trên. Giai điệu lãng mạn, trong sáng. Ca từ rất gợi, và có độ rung cảm cao. Những so sánh của ông lạ và thú vị, như "nghe em vào đại học, như nghe em chào đời" (Nghe em vào đại học) hay "bé thơ ơi hãy nhìn đời thật mới" (Đôi mắt bé thơ); "một lần lạc bước đến cõi đời, tình cờ gặp em mới biết yêu" (Một lần yêu)…
Album do Phương Nam phim phát hành năm 2008.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận