Phóng to |
| Không khí tất bật tại bàn nhận vé - Ảnh: Yên Thảo |
Tết đã về rất gần trong tiếng reo lên sung sướng của những SV năm nhất, trong những nụ cười rơm rớm nước mắt của những SV ba năm nay chưa một lần đón cái Tết bên gia đình…
Mùa xuân về từ những tấm vé
Ở tận Q.12, ngay từ sáng sớm Thúy Oanh và Thúy Nguyệt (SV năm 3 Trường BC Công nghệ Quản trị Doanh nghiệp, quê Bình Định) đã mượn xe đèo nhau lên TTHTSV TP.HCM để xem danh sách "trúng tuyển" nhận vé. Vừa tiến ra phía tấm bảng kê danh sách, Thúy Oanh vừa lo lắng: "Ở lớp thấy đông người xin xét quá, không biết mình có may mắn không. Run quá!".
Thúy Nguyệt cũng hồi hộp không kém: "Không biết được hay không nên mình cũng không dám mua vé tàu hay đăng ký vé xe trước. Giờ mà không có tên chắc mình ở lại làm thêm như năm nhất thôi". Tay run run rà tên mình trên bảng, giọng Thúy Nguyệt như lạc đi: "Được rồi! Có tên mình rồi". Hai cô bạn nhỏ ôm nhau, reo lên trước niềm vui ấy!
|
Tặng vé tàu 5 sao cho HSSV về Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết Công ty Cổ Phần Du lịch Năm Sao vừa phối hợp với TTHTSV TP.HCM thực hiện chương trình "Cùng SV về quê đón Tết". Cụ thể, tặng 434 vé tàu 5 sao (ghế ngồi mềm, hạng D) cho HSSV từ Sài Gòn về Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết và chiều ngược lại. Tổng giá trị số vé này là 160.580.000 đồng. Lịch trình như sau: Sài Gòn – Phan Thiết – Phan Rang - Nha Trang: từ ngày 21-1-2008 đến 27-1-2008. Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết – Sài Gòn: từ ngày 2-2-2008 đến 27-2-2008. SV có nhu cầu, đăng ký tại TTHTSV TP.HCM, gặp anh Đức Dũng, từ nay đến hạn cuối ngày 17-1-2008 |
Kế bên, cô bạn nhỏ nhắn Nguyễn Thị Bảo quê ở Hải Phòng còn đứng yên, lặng đi vì sung sướng. Bảo chia sẻ: "Mình như có cảm giác đang ngồi trên xe về nhà vậy. Hai năm rồi mình không về quê, nhớ nhà lắm, nhưng biết sao được vé tàu xe đắt đỏ quá. Vé xe loại rẻ nhất thì đi về mất cả triệu bạc, bằng học phí cả học kỳ, xót lắm!". Cầm tấm vé trong tay, chưa kịp mừng Bảo đã thở dài: "Có vé về giờ lại lo lấy tiền đâu mà vô. Không về thì buồn thì nhớ, mà về lại lo".
Đã ba cái Tết rồi Phạm Văn Cảnh (SV năm 4, ĐHBC Tôn Đức Thắng) không về đón Tết cùng mẹ ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An vì chi phí cho hai lượt đi lên đến gần 1 triệu. Cầm tấm vé trên tay, Cảnh bồi hồi xúc động: "Vậy là mình đã được về với mẹ. Bố mất, mấy cái Tết gần đây mẹ chỉ thui thủi ra vô một mình. Thương lắm, mà chẳng biết làm sao. Chị đi lấy chồng, mẹ còn mỗi thằng út mình. Vậy mà Tết đến mẹ một nơi, con một nơi".
Chắc chắn, Tết năm nay sẽ ấm cúng lắm với người mẹ nghèo hơn 60 tuổi, bởi "cậu Út" Văn Cảnh sẽ lên xe về quê vào ngày 29-1-2008, với lỉnh kỉnh sơn cọ để làm đẹp ngôi nhà nhỏ và những món quà Tết cho mẹ chắt chiu từ đồng lương gia sư.
Linh động để mỗi SV đều có một cái Tết sum họp
Anh Quách Hải Đạt – phó giám đốc TTHTSV TP.HCM cho biết: "Trước khi lên lịch các chuyến xe, chúng tôi đã khảo sát kỹ lịch thi của khoảng 100 trường. Nhưng sau đó, một số trường điều chỉnh lịch thi, dẫn đến một số trường hợp SV nhận vé có ngày về trước ngày thi môn cuối.
Với các trường hợp rõ ràng này, ban tổ chức sẽ linh hoạt điều chuyển thêm chuyến hoặc sẽ giải quyết tiền vé xe chất lượng cao để các SVHS trong danh sách tặng vé đều có thể về quê. Riêng các SV quê ở miền Tây, nếu số lượng SV không đủ thực hiện chuyến xe, chúng tôi cũng có thể linh động giải quyết bằng tiền vé xe chất lượng cao và hướng dẫn các bạn".
Theo dự kiến, lễ tiễn 50 chuyến xe đưa SV về quê đón Tết đầu tiên sẽ diễn ra vào 7g00 ngày 29-1-2008 tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Các chuyến xe tiếp theo sẽ khởi hành vào các ngày 31-1-2008, 1-2-2008.
Trước đó, vào các ngày 18, 19, 20-1-2008, các SVHS được tặng vé xe sẽ tham gia hoạt động thăm và tặng quà các mái ấm nhà mở.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận