24/01/2009 18:45 GMT+7

Ngày xuân hát lời tình yêu

TR.N
TR.N

TTO – Kể từ 29 tết đến mùng bốn tết Kỷ Sửu, mời các bạn xem chương trình Những ca khúc chọn lọc phát trên trang Tuổi Trẻ Media Online do Phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ sản xuất. Rất nhiều sắc thái của tình yêu sẽ được hai người dẫn chương trình Trung Nghĩa và Midu giới thiệu tới các bạn...

QAPEJzVN.jpgPhóng to

Ca sĩ Ngô Kiến Huy (trái). Ành: Trung Kiên

Ngô Kiến Huy: Bí mật của hạnh phúc (phát ngày 29 Tết)

Hạnh phúc là gì? Có thể hạnh phúc là đạt được những mục tiêu mình mong muốn trong công việc. Hạnh phúc là được nhìn thấy nụ cười của mẹ vì biết mẹ vui. Hạnh phúc là khi mình biết có những người yêu quý mình. Và hạnh phúc còn là được nghe những ca khúc hay, giai điệu vui tươi yêu đời. Vậy thì chúng ta hãy xem thử hạnh phúc của chàng ca sĩ trẻ Ngô Kiến Huy là gì qua ca khúc song ca với ca sĩ Đông Nhi: Bí mật của hạnh phúc (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận).

H2tTxPqr.jpgPhóng to
Thủy Tiên (trái). Ảnh: Trung Kiên

Thủy Tiên: Hát vang rằng em yêu anh (phát ngày 30 Tết)

Khi yêu thì con trai hay con gái nói trước lời yêu nhỉ? Chắc phải là con trai thôi. Con trai phải là người chủ động chứ. Nhưng tại sao không là con gái nhỉ? Có một ca sĩ muốn hát vang lên rẳng em yêu anh. Cô gái ấy chắc là đang vui lắm. Mùa xuân mà, hãy vui và hãy hát lên chứ. Nữ ca sĩ trẻ Thủy Tiên đã giới thiệu một sáng tác của chính cô: Hát vang rằng em yêu anh.

Nhật Thy: Ngày không anh (phát ngày mùng 2 Tết)

"Một ngày không có anh" thì người con gái đang yêu sẽ làm gì? Nhớ? Gọi điện thoại? Nhắn tin? Viết thư? Ca sĩ Nhật Thy sẽ cho chúng ta biết cảm xúc của một cô gái nhớ đến người yêu như thế nào qua bài hát Ngày không anh (sáng tác Phạm Khánh Hưng). Hy vọng rằng mùa xuân này những ai chưa có tình yêu thì sẽ tìm được một người yêu, những ai cách xa sẽ trở về bên nhau…

Ngân Hà: Yêu em mãi thôi (phát ngày mùng 3 Tết)

goG5Ny4N.jpgPhóng toCa sĩ Ngân Hà. Ảnh: Trung KiênYêu em mãi thôi là một ca khúc đầy ngọt ngào nói lên nỗi lòng của một cô gái dành cho người mình yêu đang ở phương xa. Cô ta luôn nghĩ về người yêu và nhớ đến mức trong giấc mơ cũng nhớ hình bóng người yêu. Nhưng trong ca khúc này có một yêu cầu của cô gái gửi đến người yêu của mình rằng anh ấy không được làm một số điều. Không biết là những điều gì đây? Mời các bạn thưởng thức Yêu em mãi thôi qua tiếng hát của chính tác giả: ca sĩ Ngân Hà.

Lương Bằng Quang: Chờ đợi quá khứ (phát ngày mùng 4 Tết)

Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lương Bằng Quang sẽ thể hiện một ca khúc mới Chờ đợi quá khứ viết về một chàng trai đi mua bánh kem, thắp nến chờ người yêu. Đến khi ngọn nến tắt thì vẫn chưa thấy người yêu đâu cả. Chàng trai mới sực nhớ ra là hôm qua anh ta đã chia tay người yêu rồi. Năm mới thì ai cũng ước mơ những điều tốt đẹp nhất nên chúc cho chàng trai Lương Bằng Quang của chúng ta sẽ sớm tìm được một người yêu phù hợp với mình. Chúc cho mọi đôi tình nhân hạnh phúc trong mùa Xuân này.

TR.N
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên