10/07/2007 04:05 GMT+7

Ngẫm...ngẫm...ngấm

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)
ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

AT - Câu chuyện đầu môi người ta thường hay lo là sự đau khổ. Nhưng sao mầm mống của sự đau khổ mà ai cũng rước vào lại là... tình yêu?

Tình yêu có thể khiến chúng ta thành một thi sĩ, và cũng có thể khiến chúng ta thi... rớt?!

Liệu có độc ác không khi từ dùng để chỉ nói ngọng trong tiếng Anh lại là lisp, có chữ s ở giữa.

Tại sao từ abbreviation (tóm tắt) lại dài như thế?

Tại sao gọi tòa nhà là building, trong khi nó đã xây xong rồi?

gnKzh6Xh.jpgPhóng to
Áo Trắng số 3 (ra ngày 15-06-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên