12/06/2020 09:59 GMT+7

Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - ‘Sang sông‘ là quyển sách ảnh chỉ dành riêng cho những bến đò, do NSND Nguyễn Hữu Tuấn chụp. Ông là người có niềm say mê đặc biệt với phong cảnh nông thôn.

Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 1.

Những người phụ nữ chở đò

Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn đã có hàng chục năm đi chụp ảnh nông thôn. Ông tự nhận nhiếp ảnh là một thú vui rất cá nhân, và ông chỉ là người đi qua những ngôi làng để chụp ảnh.

Bến đò là một trong những địa điểm yêu thích nhất mỗi khi ông rong ruổi chụp ảnh ở nông thôn Việt Nam.

Nhà quay phim cho biết mấy chục năm đi chụp ảnh nông thôn ông hay nghỉ chân ở những quán nước gần bến đò để ngắm cảnh sông nước. Ở đây ông nghe được rất nhiều chuyện đời, chuyện người.

Bến đò trong Sang sông không chỉ là phong cảnh, mà đằng sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện mà người chụp nghe được.

Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 2.

Trong cuốn sách ảnh, có những trang có chú thích bằng chữ viết tay của tác giả

"Mấy mươi năm đi nông thôn chụp ảnh, mọi người hay hỏi chụp để làm gì thế? Lúc ấy miệng ú ớ, nói dối quanh, chẳng lẽ lại bảo ‘chụp những gì tôi nhìn thấy’… Những cánh đồng, con người, tiếng nước reo, mùi rơm rạ… đều gây cảm xúc cho tôi, tôi chỉ chụp theo tiếng gọi của nó. Không vì cái gì khác, không theo kỳ vọng của ai", Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ.

Ông từng triển lãm ảnh Người đi qua làng tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, từng được người Pháp, Đan Mạch mời triển lãm cá nhân tại đất nước họ.

Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 3.

Những ngôi làng nơi Nguyễn Hữu Tuấn đi qua đều để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của ông

Trong sự kiện Sang sông diễn ra vào lúc 9h30 ngày chủ nhật (14-6) tại Ơ kìa Hà Nội art space (360 Đê La Thành, Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn sẽ chia sẻ về cuốn sách ảnh Sang sông (chưa xuất bản) của ông. 

Triển lãm ảnh Sang sông cũng sẽ kéo dài một tuần kể từ ngày khai mạc sự kiện.

Khách mời của chương trình còn có liền chị quan họ làng Diềm: Nguyễn Thị Thềm, Nguyễn Thị Sang, nghệ nhân xẩm Phạm Trang, nghệ sĩ Nguyễn Nhung, nhà văn Y Ban, nhà văn Trần Thị Trường, nhà văn Trung Sỹ, nhà văn Trương Quý, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân khác.

Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn từng quay các bộ phim điện ảnh: Hi vọng cuối cùng (đạo diễn Trần Phương), Thị xã trong tầm tay, Trở về, Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh), Mảnh trời riêng, Hoa ban đỏ (đạo diễn Bạch Diệp); Anh và em (đạo diễn Trần Vũ); Duyên nợ, Đêm yên tĩnh (đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện); Chuyện tình trong ngõ hẹp, Người đàn bà mộng du (đạo diễn Thanh Vân), Bến không chồng (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), Lạc lối (đạo diễn Nhuệ Giang).

Ngoài ra, ông còn tham gia chọn cảnh cho Đông Dương, Người tình (phim Pháp). Ông là quay phim thứ hai của Người Mỹ trầm lặng (phim Mỹ), Con gái của ông chủ vườn, Người (phim Pháp).

Một số ảnh trong Sang sông:

Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 5.
Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 6.
Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 7.
Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 8.
Bến đò nông thôn đẹp nao lòng trong ảnh Nguyễn Hữu Tuấn - Ảnh 9.
Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn: Thảnh thơi chơi với hình ảnh Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn: Thảnh thơi chơi với hình ảnh

TTO - Ông Nguyễn Hữu Tuấn được coi là đạo diễn hình ảnh bậc thầy của điện ảnh Việt, nếu ai đã xem Thương nhớ đồng quê, Thị xã trong tầm tay hay Bến không chồng...

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên