24/07/2004 08:44 GMT+7

Napoleon chết vì bị chữa bệnh quá nhiệt tình?

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
ANH QUÝ (Theo BBCNews)

TTO - Các nhà nghiên cứu tại Cục giám định dược San Francisco đã phát họa ra giả thuyết về cái chết của vị hoàng đế nước Pháp Napoleon. Họ cho rằng các bác sĩ đã giết chết Napoleon bằng những cách chữa trị quá nhiệt tình.

a1fqDdHH.jpgPhóng to
Cái chết của Napoleon vẫn còn là một bí ẩn
TTO - Các nhà nghiên cứu tại Cục giám định dược San Francisco đã phát họa ra giả thuyết về cái chết của vị hoàng đế nước Pháp Napoleon. Họ cho rằng các bác sĩ đã giết chết Napoleon bằng những cách chữa trị quá nhiệt tình.

Nhiều nhà sử học đồng ý với giải thích rằng Napoleon chết là do ung thư dạ dày.

Nhưng những nghi ngờ đầu tiên về giả thuyết này là vào năm 2001 khi các chuyên gia khám phá ra rằng có một lượng đáng kể arsenic trong tóc của Napoleon.

Điều này dẫn đến giả thiết rằng có thể Napoleon đã bị ám sát. Nhưng các nhà khoa học cũng cho rằng có thể đây là một trong những phương pháp chữa bệnh cho Napoleon nhưng thực sự nó đã giết ông.

Các sử liệu cho thấy, Napoleon đã uống nhiều liều antimony potassium tartrate, một loại muối không màu, giúp bệnh nhân nôn mửa. Các thầy thuốc cũng thường xuyên phải bơm chất lỏng vào ruột ông để làm sạch.

Giáo sư Steve Karch, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết sở dĩ ông đi đến kết luận này là vì một số ca chữa bệnh hiện đại đã làm bệnh nhân bị thiếu kali và dẫn đến một tai biến tim mạch chết người mang tên Torsades de Pointes: tim đập quá nhanh đến nỗi phá vỡ đường dẫn máu lên não.

ANH QUÝ (Theo BBCNews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên