23/07/2007 06:28 GMT+7

Nạn hút cát lậu hoành hành

ĐĂNG NAM - TRẦN HUỲNH
ĐĂNG NAM - TRẦN HUỲNH

TT - Trên một đoạn chưa đến 5km của sông Bàn Thạch (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) nhưng lúc nào cũng có hơn chục ghe máy hút cát hoạt động hết công suất.

cKhKZT2G.jpgPhóng to
Một máy hút cát cắm vòi vào sát những thửa ruộng nhỏ ngay cạnh khu dân cư - Ảnh: Trần Huỳnh

“Ngày nào cũng có ghe hút cát, không thể đếm hết”, ông Nguyễn Thanh Hương (tổ 3, khối phố 1, P.An Phú, Tam Kỳ) chỉ tay về phía những chiếc ghe đang chọc ống vào sát mép ruộng để hút cát, nói.

Đứng trên cầu Tam Phú, nhìn về phía hai bên bờ sông Bàn Thạch giờ đây không còn thấy những thửa ruộng xanh tốt nữa. Nạn khai thác cát bừa bãi hoành hành nơi đây làm bờ sông sạt lở nham nhở nghiêm trọng. Lưu vực sông Bàn Thạch thuộc địa phận các khối phố 1, 3, 4, 6 phường An Phú, Tam Kỳ. Hàng trăm hộ dân sống dựa vào đất nông nghiệp dọc triền sông nên nhiều tháng nay họ rất bức xúc trước sự lộng hành của đội quân “giặc cát” này khi những thửa ruộng đang dần biến thành sông... Đứng đắp lại bờ ruộng đang bị sạt lở của mình, chị Thủy (tổ 3, khối phố 1) xót xa: “Còn nhúm đất ni đây, cứ đắp bờ lần vô...”.

Hiện tại khối phố 1, 3 và 6 là nơi người dân bị mất ruộng nhiều nhất do nạn hút cát trái phép. Có người bị mất đến vài sào ruộng. Khu Cồn Tre rộng hơn 5ha giờ đây đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông Đỗ Văn Minh - bí thư chi bộ khối phố 3, phường An Phú - lo lắng: “Trước đây, ruộng lúa nơi đây làm được mùa lắm. Dân ở đây chủ yếu sống nhờ vào đám ruộng. Nhưng hiện nay hơn 20ha đất sản xuất đã biến thành sông. Cứ như thế này thì dân đói hết”.

Ông cũng cho biết chuyện xô xát giữa người dân với chủ ghe hút cát vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều người còn làm ná để bắn chủ ghe cát. Anh Lên (tổ 3, khối phố 1, P.An Phú) nói: “Cả tuần ni ngày mô tui cũng phải thức dậy lúc 3g sáng để canh bọn ghe cát, chứ không đám ruộng ni bay rồi”. Nhiều người dân khối phố 1 và 3 cho biết suốt tháng nay ngày nào họ cũng vây bắt ghe máy hút cát.

Ông Trương Thanh Khôi, phó chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết đã ra quân truy quét bắt chủ ghe hút cát xử phạt. Nhưng nộp phạt xong, hôm sau họ vẫn tiếp tục khai thác. Không phải chỉ có người dân địa phương mà còn có người ở nơi khác đến khai thác cát. Khi đi kiểm tra, những người hút cát chạy sang nơi khác.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, phó Phòng Tài nguyên - môi trường thành phố Tam Kỳ, cũng cho hay đã thành lập đội kiểm tra liên ngành để xử lý và truy quét hoạt động khai thác cát trái phép, nhưng khi ra quân thì không thấy ghe hút cát (?!). Tuy nhiên, ông Doãn Văn Thanh, trưởng phòng khoáng sản (Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Quảng Nam), thì cho rằng đoàn kiểm tra khoáng sản (thành phố Tam Kỳ) chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Sự phối hợp truy quét không cương quyết nên tình trạng khai thác cát trái phép cứ tái diễn.

ĐĂNG NAM - TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên