![]() |
* Mai Văn Nam - nhóm nghiên cứu “Giám sát dịch tễ học phân tử virus H5N1 phân lập ở VN” - Viện Pasteur TP.HCM: Tiếp tục vào “vùng nóng”
![]() |
Năm qua, nhiều việc tôi làm tốt, nhiều việc thì chưa vì với một người nghiên cứu trẻ đụng cái gì cũng là mới, cái gì cũng thấy phức tạp. Trong năm tớ với những dự án tiếp theo giám sát trên những địa bàn lớn, khống chế dịch cúm gia cầm, tôi mong mình được góp một phần nhỏ sức của mình vào đấy.
![]() |
Sau sáu năm làm quản lý nhân sự và có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực và với tâm nguyện của một người đi làm thuê, tôi đang nhìn thấy có rất nhiều khó khăn cho người lao động VN. Đang có một khoảng cách rất xa giữa cung và cầu, giữa thực tế đào tạo và nhu cầu trên thị trường. Có lẽ đã hơi muộn để chúng ta nói đến việc cần chuyên nghiệp hóa đội ngũ, chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực để có những định hướng chiến lược, nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
Và phải chăng cần thành lập, cần phải có ngay một Bộ phát triển nguồn nhân lực và những kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực cũng phải được coi là một ngành mũi nhọn phát triển song song với việc phát triển những ngành mũi nhọn khác? Chúng ta rất cần định ra những chiến lược, lộ trình phát triển để tạo cơ hội cho người lao động, để vài năm nữa chúng ta có thể bắt kịp, cạnh tranh được với thị trường lao động ngày càng khốc liệt trong khu vực...
![]() |
Chúng tôi đang rất vui vì vừa nhận được tin từ đại sứ quán Đan Mạch là chính phủ Đan Mạch đã đồng ý tài trợ cho một dự án truyền thông và giáo dục chống buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã ở Hà Nội. Thật đáng buồn, là người dân mình, trong đó có nhiều người trẻ tuổi, đua nhau ăn thịt thú rừng, và cho rằng như thế là sành điệu. Hồng rất hy vọng dự án này sẽ giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ hiểu ra... nếu không thì mai kia có khi trẻ em nước mình chỉ còn được nhìn thấy con voi con hổ trong các bộ phim tài liệu!
![]() |
Có một thực tế là rất nhiều người thuộc thế hệ thứ hai không biết nói tiếng Việt, không có nhiều hiểu biết về VN.
Cho nên tôi mong nhà nước tạo điều kiện cho thanh niên VK có cơ hội giao lưu, tìm hiểu về đất nước nhiều hơn nữa, khơi dậy trong họ niềm tự hào dân tộc cũng như nhận thấy được trách nhiệm của mình với dân tộc, với đất nước. Thanh niên VK cũng rất cần có những thông tin trong nước để có những quyết định hợp lý khi có ý định về quê hương làm việc. Tôi thấy thanh niên VN rất có tương lai phát triển ở trong nước.
![]() |
Không chỉ riêng tôi mà tất cả kiều bào ở nước ngoài đều tâm niệm: đóng góp cho đất nước là mục tiêu cao cả nhất. Theo tôi, VK về nước có thể chia thành ba nhóm gồm: những người có tuổi thường có năng lực kinh tế; những người thành công và muốn đầu tư vào VN; một số chuyên gia, nhà khoa học. Với các chuyên gia, nhà khoa học, họ sẵn sàng đóng góp nhưng phải có một chế độ đãi ngộ, một thu nhập tương xứng để khẳng định mình.
Nhắc lại điều đó mới thấy quí giá biết bao những gì mà chúng ta đã trải nghiệm cho đến thời điểm bước sang năm 2005 này. Dù rằng còn biết bao nhiêu điều chưa thể hài lòng so với những gì chúng ta mong muốn cho cuộc tăng tốc của công cuộc đổi mới, nhưng với một đất nước vẫn giữ được sự an bình trước một thế giới nhiều nơi bất ổn, với một nền kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng xứng đáng nhận được sự tán thưởng của bạn bè, với một đất nước đang hấp dẫn sự đầu tư và du lịch của thiên hạ..., chúng ta có quyền tự tin vào một năm mới tốt đẹp hơn. Hơn thế, đó lại là năm 2005, tròn 60 năm thử thách của một chế độ ra đời từ một cuộc cách mạng của toàn dân đánh đổ cả chế độ thuộc địa trăm năm lẫn chế độ phong kiến nghìn năm. Một cuộc cách mạng không chỉ mang lại nền độc lập mà hoàn chỉnh cả một lãnh thổ một quốc gia thống nhất. Một nhà nước lãnh đạo toàn dân đánh bại tất cả các thế lực xâm lược ngoại bang nhưng lại gắn kết với thế giới bằng chính cuộc đấu tranh cho độc lập và tự do của mình. Và một chính đảng bước vào tuổi 75 không ngừng vượt qua mọi thử thách bằng chính cuộc đấu tranh tự hoàn thiện để theo kịp với ý nguyện của nhân dân và thử thách của thời đại. Hơn thế, đó lại là năm 2005 phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm năm đầu tiên của thế kỷ đổi mới không ngừng, trước thềm một đại hội với cương lĩnh thứ 10 hướng công cuộc xây dựng đất nước vào mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch sẵn: to đẹp và đàng hoàng hơn. Vươn tới những mục tiêu cao cả và lớn lao ấy, sau cuộc thống nhất lãnh thổ đã tròn ba thập kỷ phải là cuộc phấn đấu để thống nhất được lòng người. Bác Hồ chẳng từng dạy: phải có tín tâm thì lòng quyết tâm mới thành sự đồng tâm. Với mục tiêu đổi mới không ngừng, chúng ta hãy chúc nhau câu chúc vốn của người xưa: “Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận