Khi tuyển Mỹ sung sức... || Đoàn kết là chìa khóa thành công |
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Ghana sau pha ghi bàn vào lưới Mỹ - Ảnh: Reuters |
Tại VCK 2006 trên đất Đức, Mỹ đã cho Ghana "vay" một món nợ (họ thua đối thủ này 1-2 và buộc phải rời cuộc chơi từ vòng bảng). Liệu lần này nợ nần sẽ được thay toán sòng phẳng hay lãi mẹ sẽ đẻ lãi con?
Kinh Luân bình luận:Qua vòng bảng, điểm mạnh nhất của Mỹ chính là tinh thần thi đấu ngoan cường. Nhưng khi vào vòng đấu loại trực tiếp đầy khắc nghiệt thì tinh thần thôi chưa đủ - như trường hợp của Hàn Quốc. Ghana không phải không có cơ hội trước Đức, Serbia và Úc nhưng họ dứt điểm quá kém. Chỉnh thước ngắm lại, họ sẽ có bàn thắng. Cơ hội nghiêng về cho Ghana.
Trận đấu đã bắt đầu. Đội Mỹ ra sân với trang phục toàn trắng, còn đội Ghana ra sân với trang phục toàn đỏ. Đội Mỹ là đội giao bóng trước.
Phút 2, Mỹ có pha lên bóng khá nguy hiểm bên cánh phải, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng không có cầu thủ Mỹ nào đón được đường căng ngang của Landon Donovan (10).
Phút 4, Samuel Inkoom (7, Ghana) tung cú dứt điểm từ, bóng đi không chinh xác.
Phút 5, Clint Dempsey (8, Mỹ) cũng có pha dứt điểm khá nguy hiểm, đáng tiếc bóng lại đi ngay vào vị trí thủ thành Richard Kingson.
VAAAAOOOO...., tỉ số là 1-0 cho Ghana sau pha dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vóng cấm của tiền vệ Kevin-Prince Boateng (23).
Trong sự nghiệp quốc tế của mình, Boateng đã khoác áo tuyển trẻ của Đức, từ đội U15 đến U21. Nhưng năm 2010 anh đã quyết định khoác áo tuyển Ghana. Boateng đã được gọi vào tuyển sáu lần, ghi hai bàn thắng. Và giờ đây anh đã có bàn thắng thứ ba. Tại World Cup 2006, Boateng đã từ chối lời gọi vào tuyển Ghana. Lúc đó các tuyển trạch viên của Đức rất hồ hởi vì nước Đức sẽ có thêm một nhân tài. Tuy nhiên vào năm 2007 khi HLV đội U21 Đức Dieter Eilts đã không gọi anh vào tuyển nữa vì những rắc rối anh tạo ra. Đến năm 2009, Boateng tuyên bố sẽ chơi cho Ghana vì "không còn cửa" ở tuyển Đức. |
Phút 7, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Viktor Kassai (Hungary) rút ra giành tặng cho tiền vệ Ricardo Clark (13, Mỹ) sau pha vào bóng nguy hiểm đối với tiền vệ Kevin-Prince Boateng (23).
Kinh Luân bình luận:Bóng ma để mất bóng lại hiện về. 4 năm trước Ghana cũng ghi bàn từ một pha mất bóng của Mỹ, lần đó là Reyna mất bóng rồi Draman ghi bàn. Bây giờ là Clark mất bóng và Boateng ghi bàn. Tuy nhiên bàn thắng chưa thể nói lên điều gì vì Mỹ đã thể hiện họ có thể lội ngược dòng và luôn chiến đấu đến phút cuối.
Sĩ Huyên bình luận:Tai họa vừa giáng xuống đội Mỹ khi tiền vệ Clark (13) hớ hênh để mất bóng từ giữa sân khi cố tình kéo bóng qua Boateng. Cướp được bóng, Boateng mở hết tốc lực thoát nhanh xuống cánh trái rồi sút tung lưới thủ môn Howard từ khoảng cách từ 18m. ¾ trận đấu từ đầu giải tới nay- trừ trận gặp Algeria- thì Mỹ luôn là đội bị dẫn điểm!
Phút 12, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Mỹ, Boateng (23) từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm rất căng, bóng đi vọt xà.
Phút 18, thêm một chiếc thẻ vàng nữa được trọng tài rút ra giành cho các cầu thủ Mỹ, lần này người phải nhận thẻ là hậu vệ Steve Cherundolo (6) sau pha phạm lỗi từ phía sau với Dede Ayew (13).
Ở tình huống đá phạt sau đó, Asamoah Gyan (3) đã có một pha dứt điểm rất căng, nhưng lần này thủ thành Howard đã chơi xuất sắc với pha bay người đấm bóng rất đẹp mắt.
![]() |
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội - Ảnh: Reuters |
Sĩ Huyên bình luận: Không chỉ Clark mà Cherudolo- hậu vệ cánh phải- cũng vừa rơi vào sai lầm như Clark. Trong 20 phút đầu tiên, nhiều cầu thủ Mỹ nhập cuộc với trạng thái như mơ ngủ, hay túm tụm vào trung lộ và bỏ lỏng hai biên. Ở giữa sân, tiền vệ trung tâm Bradley chưa tạo ra chiếc cầu nối hữu hiệu với hai tiền đạo Altidore và Findley.
Phút 23, Mỹ có một pha lên bóng khá hay bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng đường căng ngang của Michael Bradley (4) đã không vượt qua được thủ thành Kingson.
Phút 26, Ghana có pha phản công rất nguy hiểm, nhưng may cho Mỹ là ở tình huống cuối cùng Kwadwo Asamoah (21) đã quá ham ăn nên đã có pha dứt điểm không chính xác.
Kinh Luân bình luận:Cùng với pha sai lầm dẫn đến bàn thắng, hậu vệ Mỹ còn phạm thêm hai sai lầm khác, nhưng họ đã kịp sửa sai hoặc Ghana không tận dụng được. Một số lần khác, các hậu vệ Mỹ cũng chơi rất mạo hiểm, tuy nhiên họ đã lừa bóng được tiền đạo Ghana. Điều gì đang xảy ra với hàng hậu vệ Mỹ khi họ đang chơi quá mạo hiểm. Khinh địch chăng?
Phút 30, Boateng (23) lại có pha dứt điểm từ xa sau đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, nhưng lần này bóng đã đi ngay vào tay thủ thành Howard.
Thay người. Phút 31, Mỹ thay người lần đầu với Maurice Edu (19) vào thay cho Ricardo Clark (13) - cầu thủ đã để mất bóng dẫn đến bàn mở tỉ số của Ghana.
Phút 35, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., Robbie Findley (20) đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội tuyển Mỹ khi dứt điểm trúng chân thủ thành Kingson trong pha đối mặt - cơ hội đáng kể nhất của Mỹ kể từ đầu trận.
Sĩ Huyên bình luận:Ống kính truyền hình vừa quay cận cảnh một pha hết sức cảm động- phút 30- tội đồ Clark được thay ra bởi “thần đồng” Edu. Vừa bước ra khỏi sân, Clark được HLV Bradley ôm chầm, vỗ về thay cho lời trách móc pha mất bóng dẫn tới bàn thua của tiền vệ phòng ngự này! Một hình ảnh hết sức dễ thương cho thấy đội Mỹ chan hòa tình cảm như một gia đình lớn. Một sự thay người chính xác bởi Clark đánh mất sự tự tin, và anh cũng vừa dính một thẻ vàng. Để tiền vệ này ở lại, anh ta sẽ chơi mạnh mẽ hơnđể chứng minh, và sự lăn xả ấy khó có thể thoát khỏi một chiếc thẻ vàng nữa, bởi đó là chốt chận ngay trước cặp trung vệ. Mỹ nhập cuộc không tốt, chơi khá rời rạc không như ba trận đấu vòng bảng.
![]() |
Pha bỏ lỡ cơ hội của Asamoah (21, Ghana) - Ảnh: Reuters |
Phút 37, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., Asamoah (21) cũng đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho Ghana với pha dứt điểm trúng chân thủ thành Howard trong pha đối mặt.
Phút 45+2, trọng tài đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Ghana. Một hiệp đấu khá tẻ nhạt và nhiều sai lầm.
Sĩ Huyên bình luận:Đá như trong 45 phút vừa qua, Mỹ xứng đáng bị dẫn bàn. Và nếu như không có những điều chỉnh tấn công hợp lý, Mỹ sẽ dừng bước ở vòng 1/16. Mỹ khát khao đòi lại món nợ thua 1-2 và bị loại ở vòng bảng World Cup bốn năm về trước cũng bởi Ghana. Bốn năm sau, Mỹ được đánh giá là nhỉnh hơn dàn cầu thủ trẻ của những ngôi sao đen- tên gọi thân mật của Ghana. Tiếc là trong 45 phút đã qua, họ không cho thấy rõ sự vượt trội ấy, thậm chí còn bị thủng lưới trước!
Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 2 này, Mỹ có thêm một sự thay đồi người với Benny Feilhaber (22) vào thay cho Robbie Findley (20).
Phút 47, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., lại một cơ hội ngon ăn nữa bị các cầu thủ Mỹ bỏ lỡ, lần này người không thể thắng được thủ thành Kingson trong pha đối mặt là cầu thủ mới vào sân thay người Benny Feilhaber (22).
![]() |
Pha bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Mỹ của Feilhaber - Ảnh: Reuters |
Phút 51, Boateng (23) có pha ngoặc bóng và dứt điểm khá hay bên cánh trái, đáng tiếc đó là một pha dứt điểm thiếu chính xác.
Phút 54, Donovan (10, Mỹ) có pha tạt bóng rất nguy hiểm bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Dempsey (8) lại không thể chạm được vào bóng trong pha băng vào.
Phút 58, Ghana có pha phản công khá nguy hiểm bên cánh phải, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng đường chuyền của Dede Ayew (13) đã không vượt qua được sự truy cản của trung vệ Jay DeMerit (15).
Sĩ Huyên bình luận: trong 15 phút đầu hiệp hai, Mỹ chủ động gia tăng sức ép bằng việc đẩy cao đội hình và tấn công nhanh hơn. Áp lực đè nặng ấy đã gây nên nhiều lúng túng cho hàng thủ Ghana. Tuy nhiên, ở những tình huống quyết định, các chân sút của Mỹ thiếu đi sức rướn trong việc chạy cắt mặt hậu vệ để dứt điểm. Không hiểu sao ở trận này, đội tuyển Mỹ đã cho thấy sức ì rất lớn. Họ không còn thanh thoát, di chuyển nặng nề và nhiều lúc đi bộ lửng thửng trên sân!
Phút 61, penalty cho Mỹ sau tình huống Jonathan Mensah (8) phạm lỗi với Dempsey (8) trong vòng cấm.
VAAAAOOOO...., tỉ số được quân bình 1-1 cho Mỹ sau pha dứt điểm chạm cột dọc vào lưới của tiền đạo Donovan (10).
![]() |
Donovan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Mỹ trên chấm 11m - Ảnh: Reuters |
Kinh Luân bình luận:Sức ép liên tục đã khiến Ghana phạm sai lầm. Donovan và Dempsey liên tục đảo cánh tạo điều kiện cho Bradley dâng cao ở trung lộ. Tấn công ở khắp mặt sân đã khiến hàng hậu vệ Ghana rối và họ phạm sai lầm là tất nhiên.
Phút 66, Mỹ có pha phản công khá nguy hiểm bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Altidore (17) lại hơi chậm trong pha băng lên, tạo điều kiện cho thủ thành Kingson băng ra cản phá.
Sĩ Huyên bình luận:Như Tuổi Trẻ Online nhận định, sức ép đè nặng của đội Mỹ đã đặt hàng thủ Ghana vào sự căng thẳng. Hệ quả sau cùng của sự căng thẳng ấy là việc Jonathan (8) tung người cản phá làm ngã Dempsey trong vòng cấm địa. Phạt đền. Cựu binh Donovan sút bật cột dọc đi luôn vào lưới gỡ hòa 1-1. Trong pha truy cản nói trên, nếu tỉnh táo hơn, Jonathan chỉ cần kè theo sát bên thì Dempsey khó có thể dứt điểm. Lối đá cứng rắn- một phát đi xa- của Ghana như thể dằn mặt đối phương. Họ thành công trong nhiều tình huống trước đó, nhưng lại thất bại trong màn truy cản nói trên.
![]() |
Niềm vui của Donovan (10) và đồng đội sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: Reuters |
Thay người. Phút 73, Ghana thay người lần đầu với Lee Addy (19) vào thay cho Hans Sarpei (2).
Phút 75, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Asamoah Gyan (3) có pha bật cao đánh đầu rất nỗ lực, đáng tiếc bóng lại đi không chính xác.
Phút 76, Mỹ có pha dàn xếp tấn công khá hay bên cánh trái, đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Michael Bradley (4) dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ thành Kingson, bỏ lỡ cơ hội đưa Mỹ vượt lên dẫn trước.
Thay người. Phút 78, Ghana thay người lần hai với Stephen Appiah (10) vào thay cho Kevin-Prince Boateng (23) bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Phút 81, VAAAOOO... NHƯNG KHÔNG VAAAOOO..., pha dứt điểm đầy nỗ lực của Altidore (17) sau tình huống phản công nhanh đã loại được thủ thành Kingson, nhưng lại đi chệch cột dọc ra ngoài.
![]() |
Pha dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc Altidore (17, áo trắng) - Ảnh: Reuters |
Phút 90, những phút vừa qua cả hai đội đều thi đấu rất thận trọng khiến trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt. Nếu trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ như hiện tại, hai đội sẽ phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.
Phút 90+2, chiếc thẻ vàng thứ năm của trận đấu đã được trọng tài Kassai (Hungary) rút ra giành tặng cho tiền vệ Ayew (13, Ghana) sau pha phạm lỗi với Altidore (17).
Phút 90+3, trọng tài đã nổi còi cho hiệp 2 trận đấu giữa Mỹ và Ghana kết thúc. Với tỉ số hòa 1-1, hai đội sẽ phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua.
Hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu. Ở hiệp phụ này, Mỹ có sự thay người lần cuối với Herculez Gomez (9) vào thay cho Jozy Altidore (17).
Phút 93, VAAAAOOOO...., tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho Ghana với pha thoát xuống dứt điểm rất đẹp mắt của tiền đạo Asamoah Gyan (3).
![]() |
Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1 cho Ghana của Asamoah Gyan - Ảnh: Reuters |
Phút 96, sau một pha dàn xếp đá phạt, Dempsey (8) đã có pha bật cao đánh đầu trả bóng ngược lại cho Feilhaber (22) băng lên dứt điểm, đáng tiếc pha dứt điểm của tiền vệ này lại bật chân hậu vệ Ghana ra ngoài.
Sĩ Huyên bình luận: Không khác với bàn thua ở hiệp một, Mỹ bị thủng lưới ở hiệp phụ thứ nhất từ một pha phản công không mấy sắc sảo của Ghana. Cú va chạm rất mạnh nhưng hợp lệ giữa Gyan và Bocanegra khiến cho thủ quân đội Mỹ dội ngược ra sau, trước lúc Demerit kịp chạy về ngăn chặn, Gyan ra chân rất nhanh bằng cú sút như trái phá làm bó tay thủ môn Howard. Một bàn thắng đẹp mắt, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Gyan quá khỏe và quá vững vàng trong cú tranh chấp tay đôi này.
Phút 98, Mỹ lại có pha phối hợp đá phạt góc khá hay, nhưng lần này pha bật cao đánh đầu của trung vệ Bocanegra (3) đã đưa bóng đi chệch khung thành.
Phút 105, trọng tài thổi còi cho hiệp phụ thứ nhất kết thúc, hai đội đổi sân để thi đấu tiếp hiệp phụ thứ hai.
Phút 108, Mỹ được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát góc vòng cấm bên cánh phải, nhưng quả treo bóng của Donovan đã không vượt qua được đôi tay của thủ thành Kingson.
Thay người. Phút 113, Ghana thay người lấn cuối với Sulley Ali Muntari (11) vào thay cho Samuel Inkoom (7).
Phút 120, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Gomez (9) đánh đầu vào giữa, Dempsey (8) tung cú dứt điểm rất nhanh, bóng bật người hậu vệ dội ra.
Phút 120+3, trọng tài đã nỗi còi cho trận đấu giữa Mỹ và Ghana kết thúc. Ghana lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup với chiến thắng 2-1 trước Mỹ.
Sĩ Huyên bình luận:Một lần nữa, Mỹ lại gục ngã trước đội bóng mang tên- Những ngôi sao đen- Ghana. Một thất bại không quá bất ngờ khi cả hai bàn thua đều đến từ hai tình huống sai lấm quá ngớ ngẩn của hàng phòng ngự. Vòng đấu loại trực tiếp là nơi không cho phép bộc lộ sai lầm, Mỹ đã vướng phải tới hai sai lầm, vậy thì còn biết trách ai bây giờ? So vói ba trận đấu hừng hực khí thế ở vòng bảng, Mỹ không còn giữ được nhịp điệu như vậy khi quá nặng nề trong di chuyển, tấn công đơn điệu và thế là phải tạm biệt cái giá lạnh của mùa đông Nam Phi, hẹn gặp lại bè bạn vào bốn năm tới ở tận Nam Mỹ của chủ nhà Brazil- nếu vượt qua vòng loại khu vực Concacaf.
Đội hình xuất phát: - Mỹ: 1-Tim Howard; 6-Steve Cherundolo, 15-Jay DeMerit, 12-Jonathan Bornstein, 3-Carlos Bocanegra; 10-Landon Donovan, 4-Michael Bradley, 13-Ricardo Clark, 8-Clint Dempsey; 17-Jozy Altidore, 20-Robbie Findley. - Ghana: 22-Richard Kingson; 4-John Pantsil, 8-Jonathan Mensah, 5-John Mensah, 2-Hans Sarpei; 6-Anthony Annan, 7-Samuel Inkoom, 23-Kevin-Prince Boateng, 13-Dede Ayew; 21-Kwadwo Asamoah, 3-Asamoah Gyan. |
Ký ức 2006
Bảng đấu gồm Ý, CH Czech, Mỹ và Ghana năm 2006 được giới chuyên môn điểm mặt hai chiếc vé cho Ý và CH Czech. Nhưng cuối cùng, Ghana mới là đội bóng điền tên mình vào vòng knock-out với Ý sau trận thắng 2-1 trước Mỹ ở vòng đấu cuối. Trận đấu đó, có ba sai lầm, một của Mỹ, một của Ghana và một của trọng tài và đã tạo ra 3 bàn thắng. Một pha rê bóng mạo hiểm của Reyna giúp Draman cướp bóng rồi sút tung lưới đội Mỹ. Ít phút sau Beasley lại cướp bóng từ một pha chuyền bất cẩn của tiền vệ Ghana rồi chuyền cho Dempsey ghi bàn. Một phút sau đến lượt trọng tài Markus Merk phạm sai lầm khi cho đội Ghana hưởng quả phạt đền trong khi Onyewu (Mỹ) chưa hề phạm lỗi. Ghana ở giải đấu đó đã làm nên bất ngờ nho nhỏ khi quật ngã CH Czech hai bàn trắng. Nhưng ở vòng knock-out, họ lấm lưng trắng bụng khi để thua Brazil ba bàn trắng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận