![]() |
Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Cải tặng hoa Phó bí thư Thành ủy Võ Văn Cương tại buổi gặp gỡ - Ảnh: T.T.D. |
Trăn trở về cái tốt - cái xấu, nguy cơ tụt hậu...
Bạn Trương Thị Thùy Mỵ, phó bí thư Đoàn phường 1, quận 3, trăn trở: “Chúng tôi chọn con đường phấn đấu của mình là phụng sự lý tưởng của Đảng. Lý tưởng đó vì sự phồn hưng của dân tộc. Thế nhưng sao vẫn có những đảng viên - kể cả đảng viên trẻ - tha hóa biến chất, làm mất lòng tin nhân dân...”.
Ông Nguyễn Thành Tài, ủy viên Thường vụ Thành ủy, chia sẻ: cái xấu, cái tốt; cái tích cực, tiêu cực luôn đan xen trong đời sống, “đó là qui luật”. Cái tốt, cái xấu đó - dĩ nhiên - tác động tới người trẻ “và đó chính là thử thách cho các bạn” - ông nói.
Ông cũng chia sẻ: “Thế hệ của chúng tôi ngày trước chọn con đường của mình với một thái độ dứt khoát: ra đi để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thử thách với chúng tôi chỉ là cái sống, cái chết. Còn các bạn giờ đây, thử thách là bản lĩnh chiến thắng bản thân mình trước những tác động nhiều chiều khắc nghiệt của xã hội”.
Trần Minh Triết, đoàn viên ưu tú, giảng viên trẻ khoa Công nghệ thông tin ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): Cho chúng tôi cơ hội...
Hiện giờ TP.HCM có nhiều hình thức hỗ trợ các bạn trẻ nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ như chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ; học bổng du học; vườn ươm khoa học... Nhưng vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa có cơ hội được tham dự các hội nghị khoa học trên thế giới vì mặc dù được mời nhưng thiếu kinh phí. Nên chăng thành phố có nguồn quỹ hỗ trợ các thanh niên được tham gia các hội nghị cấp khu vực, trên thế giới để có cơ hội được trình bày những nghiên cứu của mình cho thế giới biết và là cơ hội để tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành. Hiện nay hầu hết các bạn trẻ được đi dự các hội nghị này chỉ là “tùy duyên” tìm được người, đơn vị tài trợ. Tôi biết nhiều bạn trẻ say mê với công việc nghiên cứu khoa học nhưng còn một số khó khăn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhưng trong tình huống khó khăn đó các bạn đã tìm nhiều cách khắc phục để tiếp tục nghiên cứu, thậm chí còn phải dìu dắt các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học. Chúng tôi thật sự cần được hỗ trợ và tạo điều kiện. |
Ông Nguyễn Thành Tài đã nhìn nhận và khẳng định: 30 năm giải phóng, TP.HCM đã thay da đổi thịt và phát triển, xã hội ổn định và đời sống mỗi người, mỗi nhà ngày một tốt hơn. “Thế nhưng chúng ta cũng không vì thế mà tự mãn. Để cho dân giàu nước mạnh, mỗi người chúng ta còn phải nỗ lực. Các bạn trẻ giờ đây giỏi hơn chúng tôi ngày trước. Tôi tin là các bạn làm được điều mà các bạn đang trăn trở”.
Đoàn viên ưu tú Trần Minh Triết - người bảo vệ luận văn tốt nghiệp 10/10 điểm, trường hợp duy nhất trong 12 năm trở lại đây ở ĐH Quốc gia TP.HCM - một mặt xác định rằng “tự thân mỗi người trẻ phải phấn đấu học tập, rèn luyện”, nhưng mặt khác vẫn rất cần những chương trình như “đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ” của thành phố vì chính đây là cơ hội trợ lực tốt nhất cho những người trẻ được tiến xa trong chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp cho đất nước nhiều hơn.
Anh Tất Thành Cang, bí thư Thành đoàn, “hạ quyết tâm”: “Chúng ta chỉ có trong tay một nền kinh tế mà thu nhập bình quân trên đầu người chỉ hơn 400 USD. Làm sao để cạnh tranh với những nền kinh tế mà người ta có thu nhập 32.000 USD/người? Nhiệm vụ của những người trẻ sẽ rất nặng nề nhưng chúng ta sẽ đi bằng cách của mình”.
Tin và đòi hỏi nhiều hơn ở lớp trẻ
“Vượt qua thử thách, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến thành công!” - Phó bí thư Thành ủy Võ Văn Cương tin tưởng. Ông nói đó là niềm tin có cơ sở thực tiễn và khoa học. Vì sao? Ông giải thích: khi tuổi trẻ đã chọn mình là lực lượng xung kích, đi đầu trong phong trào cách mạng thì khó có gì cản bước chân của đoàn quân trẻ tuổi.
Trưởng Ban Tư tưởng - văn hóa Thành ủy Phan Xuân Biên cũng khẳng định những cảm nhận của mình về lớp trẻ hôm nay: có thể có rất nhiều nhận định về lớp trẻ khác nhau, “nhưng tôi luôn tin các bạn như đã từng tin vào tuổi trẻ của mình”. Ông nói: khi những người trẻ tự nhận thấy trách nhiệm của mình trước đất nước, đó là tín hiệu tốt cho vận mệnh quốc gia và tín hiệu tốt ở nhận thức về lý tưởng của thế hệ trẻ.
Phó bí thư Võ Văn Cương cho biết: thành phố sẽ tiếp tục các chương trình hỗ trợ thanh niên học tập, rèn luyện, kể cả các chương trình đào tạo tài năng, qui hoạch cán bộ trẻ. Ông cho biết thêm rất an tâm khi thấy trong chương trình đưa 200 cán bộ trẻ về cơ sở, đến nay qua hai năm nhiều bạn đã khẳng định được mình, trở thành người lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương.
Tuy nhiên ông cũng đòi hỏi nhiều hơn đối với tổ chức Đoàn: “Bốn năm qua, lượng đoàn viên được phát triển Đảng chỉ 10.000 bạn, chiếm chưa tới 50% số đảng viên phát triển mới. Tại sao? Chẳng lẽ các bạn trẻ lại phấn đấu không tốt bằng những người lớn tuổi hơn mình? Tôi đề nghị tổ chức Đoàn phải quan tâm hơn nữa!”.
Anh Tất Thành Cang tiếp thu và đưa ra con số: 10.000 đảng viên được phát triển đó được sàng lọc trong số 50.000 đoàn viên ưu tú mà Đoàn giới thiệu cho Đảng.
Về thách thức trước những tác động nhiều chiều của cuộc sống, cái tốt - cái xấu đan xen khiến người trẻ băn khoăn, Phó bí thư Thành ủy Võ Văn Cương nói một cách trẻ trung: “Đó chỉ là cái “khó loại xoàng”! Các bạn hãy chịu đựng, đấu tranh và vượt qua, coi đó như một sự thách thức để rèn luyện”.
Hà Phước Thắng - Đảng viên trẻ, Phó chủ tịch UBND quận 3: Người trẻ sẵn sàng gánh vác việc lớn
Đôi khi tôi cũng tự hỏi: ở tuổi 29, mình có quá trẻ không để được đề cử gánh vác trách nhiệm phó chủ tịch một quận... Nhưng tôi đã được động viên và cũng đã rất tự tin vào mình, vào sự lãnh đạo của tập thể. Tin vào lớp trẻ và đưa người trẻ vào bộ máy lãnh đạo, tôi cảm nhận được đó là một chủ trương, cách làm đột phá của lãnh đạo TP.HCM. Cá nhân tôi nhìn thấy ở đó trách nhiệm của người trẻ: phải xứng đáng với niềm tin ấy. Và ở đây tôi cũng thấy: chủ trương đó của lãnh đạo thành phố hòa nhịp với khát khao của những người trẻ, muốn được tin, được giao việc, được ghé vai gánh vác trọng trách. |
------------------
Sáng 1-2-2005, tại khu di tích Trần Phú (Q.5, TP.HCM), Đảng ủy, chi bộ khối SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho ba SV khóa 27: Đặng Thị Thiều Hoa (lớp KT15, khoa kế toán kiểm toán), Huỳnh Ngọc Thanh (lớp TCNN03, khoa tài chính nhà nước) và Nguyễn Phương Nam (lớp TH01, khoa tin học quản lý). Đây là những đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc của trường, đề ra nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp hoạt động hiệu quả và có thành tích học tập khá giỏi... Được biết, chi bộ SV ĐH Kinh tế TP.HCM hiện có 51 SV là đảng viên đang sinh hoạt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận