Phóng to |
Đây là một trận đấu không hay, ngoại trừ 10 phút cuối trận mới có chuyện đáng nói. Nhưng, chuyện đáng nói lại không bắt nguồn từ chất lượng của trận đấu: phút 80, Van Nistelrooy trong một pha tranh chấp bóng bổng đã bay cả người đè lên Vieira - người đã chơi không có chỗ nào để chê trong việc khóa chân các “pháo thủ” M.U suốt 80 phút trước đó.
|
Chuyện thứ hai đáng nói của 10 phút cuối trận là ở phút đá bù giờ thứ hai, từ một đường tạt bóng bên cánh phải vào trước khung thành Arsenal, Keown và Forlan cùng bay người về phía trước. Dù truyền hình đã chiếu chậm nhưng vẫn không thể nào xác định nổi là Keown có đẩy Forlan hay không. Nhưng trọng tài thì cho rằng Keown đẩy Forlan. Thế là đủ…
Bên ngoài sân, ngài Ferguson sớm nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc ấy ống kính truyền hình lại zoom cận mặt Van Nistelrooy. Tay săn bàn người Hà Lan này không hiểu sao lại cứ cầm quả bóng sửa tới sửa lui nhiều lần, giống như Platini năm nào… Và đúng thật, một quả sút như búa bổ của Van Nistelrooy đã đưa bóng bật xà ngang!
Một trận đấu lớn nhưng chỉ có hai chuyện ấy để nói thì thật là chưa phải lớn đúng như mong đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận