Ông Juergen Kiessling - 64 tuổi, làm việc cho chính quyền Berlin từ năm 2000 và đặc trách về các hoạt động tổ chức World Cup. Ông được mệnh danh là Mr. World Cup nhờ có sáng kiến thành lập Fan Mile - một khu vực gần Brandenburg Gate có gắn những màn ảnh khổng lồ, đem lại niềm vui cho hàng triệu CĐV trong và ngoài nước đến đây tận hưởng không khí World Cup dù không có vé vào xem các trận đấu.
Tuy nhiên, sáng sớm hôm thứ hai vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy ông trong trạng thái bất tỉnh ở nhà riêng tại Berlin, bên cạnh khẩu súng lục sau khi tự bắn vào đầu trong tư thế nhiều nguồn tin cho rằng có thể ông tự sát.
"Một người láng giềng đã nghe tiếng súng và gọi điện báo cho cảnh sát" - phát ngôn viên cảnh sát Berlin cho biết. "Ông Kiessling bị thương rất nặng vùng đầu và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch".
Cảnh sát đã loại bỏ khả năng ông là nạn nhân của một vụ mưu sát vì ông đã để lại 2 lá thư tuyệt mệnh - một cho cô con gái ông sống chung và một cho gia đình. Vợ ông đã mất cách đây nhiều năm. Cảnh sát từ chối cho biết chi tiết về 2 lá thư đó, chỉ nói rằng ông Kiessling đang gặp phải một số rắc rối riêng tư, trong đó có cả một rắc rối mang tính chính trị.
Chính quyền thành phố Berlin cho biết đến giờ, ông Kiessling vẫn được đánh giá rất cao về những gì ông làm được cho vòng chung kết World Cup. Mặc dù tháng trước ông đã bước qua tuổi nghỉ hưu, nhưng ông vẫn đồng ý tiếp tục làm việc thêm một năm nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận