Sổ tay:
Mozambique làm đẹp bóng đá châu Phi
TT - Châu Phi là châu lục nghèo nhất thế giới, với sự rối ren về tình hình chính trị ở nhiều nơi và tỉ lệ tội phạm cũng thuộc dạng cao ngất ngưởng. Những năm gần đây, nền bóng đá của lục địa đen phát triển vượt bậc nhưng vẫn luôn bị đe dọa vì tệ nạn tham nhũng và dàn xếp tỉ số. Vì thế khi nhắc tới bóng đá lục địa đen, người ta thường nghĩ đến cái xấu nhiều hơn là điều tốt.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Phi diễn ra cuối tuần qua, khán giả đã được chứng kiến một trận đấu rất đẹp giữa Mozambique và Tunisia. Trước trận cầu này, Mozambique đã hết hi vọng trong cuộc đua giành suất đầu bảng B đến Nam Phi. Vì thế nhiều người nghĩ Mozambique sẽ “buông”. Nếu điều đó xảy ra, Nigeria sẽ chắc chắn bị loại dù họ có thắng Kenya bao nhiêu quả đi chăng nữa trong trận đấu diễn ra cùng giờ!
Nhưng thật bất ngờ khi Mozambique bước vào trận gặp Tunisia với tinh thần quả cảm và họ chiến đấu như những chiến binh đúng nghĩa. 90 phút tại Maputo, các cầu thủ Mozambique phải chịu đựng màn “tra tấn” dữ dội của đội khách Tunisia nhưng họ đã không gục ngã. Không những thế, ở những phút cuối trận Mozambique còn vùng lên rất mạnh mẽ và bất ngờ giành chiến thắng 1-0 chung cuộc nhờ pha làm bàn của tiền đạo Monteiro ở phút 83.
Chiến thắng trên của Mozambique không có nhiều ý nghĩa đối với bản thân họ, nhưng đã gián tiếp giúp Nigeria (thắng Kenya 3-2) vượt qua Tunisia giành chiếc vé duy nhất ở bảng B đến Nam Phi mùa hè năm sau. Quan trọng là tinh thần chiến đấu ngoan cường của Mozambique đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ bóng đá chân chính.
Mozambique đã giúp làm đẹp bóng đá lục địa đen.
QUỐC THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận