10/08/2005 08:39 GMT+7

Một ví dụ về "uy tín"

HUỲNH DUY
HUỲNH DUY

TT - Nhận định về sự cố cầu Văn Thánh 2 (TP.HCM), các chuyên gia kiểm định công trình phần lớn đều thống nhất: nếu để lâu cây cầu này sẽ càng hư hỏng nặng và không loại trừ nguy cơ sập cầu. Nghe vậy, tôi đặt giả thiết: nếu đơn vị thi công cầu Văn Thánh 2 là một công ty tư nhân thì họ sẽ làm gì?

Chắc chắn là họ sẽ phải cấp tốc thuê các chuyên gia tư vấn để “đại phẫu” nhanh chóng cây cầu bởi vì càng để lâu thì càng mất uy tín đối với những khách hàng tương lai. Họ cũng sẽ thuê luật sư để kiện bên tư vấn thiết kế ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại. Bởi vì đơn vị tư vấn thiết kế biết rất rõ công trình xây dựng trên nền đất yếu nhưng đã không đưa ra phương án xử lý triệt để, làm công ty họ phải khốn khổ.

Họ cũng sẽ tổ chức một buổi họp báo để lý giải ngọn ngành sự việc, đề nghị thuê một đoàn kiểm định công trình để phân định rõ trách nhiệm thuộc về ai. Nếu trách nhiệm thuộc về họ thì họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền túi ra sửa chữa công trình này. Bởi vì với họ, uy tín trong làm ăn là quan trọng nhất.

Tất nhiên trong thực tế do cả ba đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, giám sát chất lượng cầu Văn Thánh 2 đều là “con đẻ” của Bộ Giao thông vận tải nên mới có cái báo cáo “huề cả làng” của cơ quan kiểm định như Tuổi Trẻ ngày 29-7 đã nêu.

Giả dụ nếu sau này có xảy ra sập cầu Văn Thánh 2 (chắc cũng còn lâu lắm) thì mấy vị lãnh đạo của các đơn vị trên cũng đã về hưu hay sắp đến tuổi hưu cả rồi, muốn truy cứu trách nhiệm ắt rất khó khăn. Còn nếu có ai bảo rằng khi ấy mấy đơn vị đó sẽ mất uy tín trong làm ăn thì xin được nói rằng: những đơn vị này làm ăn đâu có nhờ uy tín mà chính là nhờ “gà mẹ” Bộ GTVT!

HUỲNH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên