13/12/2003 18:50 GMT+7

Một SEA Games đầy ắp tinh thần thượng võ và niềm vui

 
 

Vậy là SEA Games đã kết thúc. Chúng ta chờ đợi những sự kiện khác ở một tầm vóc khác. Một ASIA Games ngay trên đất nước mình, hẳn là điều không xa khi mà uy tín trong tổ chức và vị thế thể thao của ta đã được ghi nhận. Hãy chờ một ngày mai...

Tp6DaZIv.jpgPhóng to
TTO - Dư luận và báo chí khu vực đánh giá giá cao SEA Games 22 bởi không khí lễ hội đã ngập tràn tận hang cùng ngõ hẻm ở Việt Nam ( điều hiếm thấy ở các kỳ SEA Games trước ) và bởi cả tinh thần thượng võ, tính trung thực và lòng hiếu khách của người Việt Nam. Lễ Bế mạc của đại hội thể thao khu vực lại hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ tương tự như lễ khai mạc.

Như vậy là sau một tuần thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao cao độ, SEA Games 22 đã khép lại. Trên khán đài, cờ của 11 quốc gia tung bay phấp phới. Một tinh thần đòan kết, hữu nghị bàng bạc khắp nơi, không chỉ trên sàn đấu.

Rất hợp lý và đầy tình cảm khi BTC đã xếp đội hình diễu hành qua lễ đài không theo Quốc gia mà

nfN2TmJz.jpgPhóng to
EFp4xKwQ.jpg
theo từng bộ môn thi đấu. Chính điều này sẽ tạo nên một không khí hữu nghị, một tình cảm thật sự, một tinh thần thể thao không biên giới. Những VĐV từng đối đầu nhau trên sàn đấu, trên thảm đấu, trên sân đấu... giờ đây, hòa lẫn vào nhau trong một tinh thần thể thao không biên giới. Thắng hay bại, giờ đây, với họ chỉ là một niềm vui, một niềm tin Cao hơn, Nhanh hơn, Mạnh hơn.

Ở trung tâm SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, biểu tượng bó lúa, biểu tượng của một tinh thần đoàn kết, một ngôi nhà chung ASEAN đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Khối Tình nguyện viên diễu hàng qua lễ đài nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dự khán. SEA Games sẽ thật sự không thành công nếu thiếu vắng họ, những TNV mang tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam đã góp phần tạo nên một SEA Games thành công, tạo nên một hình ảnh Việt Nam đầy thiện chí và cởi mở, mến khách.

8HIxaZX2.jpgPhóng to
Trên nền nhạc rộn rã của hành khúc Khỏe vì nước, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với hơn 40.000 chỗ ngồi vẫn chật cứng. Thật tự hào, thật phấn khích khi chúng ta đã làm hết sức mình để có một SEA Games thành công ngoài mong đợi của bất kỳ ai.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, PCT UBND Thành phố Hà Nội, trưởng ban tổ chức lễ bế mạc SEA Games 22 đọc diễn văn bế mạc nhấn mạnh : " Với tất cả tinh thần khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng SEA Games 22 được tổ chức tại Việt nam đã thành công tốt đẹp!". Dự khán trên lễ đài, có rất nhiều vị lãnh đạo đất nước: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Phạm Thế Duyệt....

cFR1DEyh.jpgPhóng to
Lễ hội chia tay bắt đầu. Những chiếc dù lượn bay trên bầu trời đẹp như những cánh diều tuổi thơ, lãng mạn như những vầng trăng đêm rằm. Bài ca ASEAN do dàn nhạc giao hưởng Quốc gia trình diễn, rất trang trọng và đầy ắp tính nghệ thuật.

Trên biểu trưng bó lúa vàng, 11 chiếc bong bóng lớn mang quốc kỳ mỗi nước từ từ bay lên. Lại vẫn là màn biểu diễn ánh sáng laser huyền ảo với màu sắc phản chiếu từ nền SVĐ Quốc gia.

Zcr2qRPk.jpgPhóng to
Tiếp theo là bản hợp xướng Chào thiên niên kỷ mới của nhạc sĩ - nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng. 300 nhạc công và 500 diễn viên, một con số "khủng khiếp" trong biểu diễn nghệ thuật sẽ trình tấu giai điệu này.

Ca lên. Vui lên. Múa lên. Đời đẹp tung cánh bay. Chào thiên niên kỷ mới. bầu trời rực lên ước mơ... ca từ của bài hát như thôi thúc mỗi người trong chúng ta hãy bay lên, hãy vui lên và hãy ước mơ! Tiếp theo là tổ khúc dân ca của 11 nước ASEAN.

y9O8IJsC.jpgPhóng to
Dễ nhận thấy sự gần gũi giữa giai điệu của các dân tộc Đông Nam Á. Cái trống cơm, dân ca Quan họ, bài hát đồng dao mà bất kỳ người Việt nào cũng có thể lẩm nhẩm mở đầu cho tổ khúc này.

Màn trình diễn này hẵn sẽ làm vừa lòng bất kỳ khán giả màn ảnh nhỏ nào của các nước trong khu vực khi chứng kiến lễ bế mạc này. Sự chuẩn bị chu đáo và đầy tôn trọng với bản sắc văn hóa của những anh em trong khối ASEAN đã một lần nửa chứng tỏ lòng mến khách và sự cầu thị của người Việt Nam.

vTDhiwtx.jpgPhóng to
Cho đến thời điểm này, bất kỳ người khó tính nào cũng có thể cảm thấy hài lòng và tự hào bởi một SEA Games trung thực với đúng tinh thần thượng võ của nó. Đồng thời, hình ảnh một Việt Nam đổi mới, một Việt Nam sung sức và đang chuẩn bị cho những vận hội mới, một Việt Nam đang khẳng định sức sống tràn trề của mình, thông qua kỳ đại hội thể thao này, chứng tỏ sức mạnh thật sự trong phát triển và hội nhập

Tiếp theo là màn trình diễn phối hợp giữa vũ đạo và bộ gõ với tiết tấu rộn rã và những vũ công trong trang phục truyền thống với những tiết điệu và vũ điệu đơn giản, nhưng thật sự rộn rã và say đắm.

shtLWErw.jpgPhóng to
Nam VĐV xuất sắc nhất SEA Games Nguyễn Mạnh Tường
Ông Nguyễn Quốc Triệu sẽ thay mặt BTC đọc quyết định khen thưởng: VĐV nam xuất sắc nhất SEA Games Nguyễn Mạnh Tường ( môn bắn súng với 5 HCV ) và nữ VĐV bơi lội Singgapore Yeo Wei Ling Joscelin với 6 HCV ở SEA Games 22.

Bài phát biểu tổng kết của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái khẳng định một lần nửa sự thành công của SEA Games 22 với tinh thần Đòan kết - hợp tác, vì hòa bình và phát triển. Sự thành công của SEA Games về mặt chuyên môn còn được khẳng định với 26 kỷ lục Đại hội đã được phá tại kỳ SEA Games này.

uBuPAsSQ.jpgPhóng to
Cờ các nước tung bay trên khán đài
XsXd6ew5.jpg
Ca sĩ Mỹ Linh đang cất cao bài Vì một thế giới ngày mai
GnIRObR8.jpg
KfmgbyCy.jpg
Trên khán đài, trên SVĐ nơi điểm tập kết của các VĐV diễu hành, người ta chứng kiến một tinh thần, một tình cảm thật sự giữa họ, các VĐV từng là đối thủ của nhau trong các nội dung thi đấu. Bây giờ đây, chỉ còn là bạn bè và tình hữu nghị.

Phó Thủ tướng chính phủ Phạm Gia Khiêm, trưởng ban chỉ đạo SEA Games 22 phát biểu tuyên bố : " Đại hội đã thành công tốt đẹp, thay mặt nước chủ nhà xin tuyên bố bế mạc và hẹn gặp lại ở SEA Games 23 tại Philippines!". Vậy là những ngày rộn rã với không khí đợi chờ những niềm vui, những chiến thắng ... đã qua. Các ca sĩ của Philippines ( nuớc chủ nhà SEA Games 23) và Việt Nam cùng trình bày bài hát Vì một thế giới ngày mai.

Với 158 HCV, 97 HCB và 91 HCĐ, 346 HC, dẫn đầu bảng tổng sắp trong sự khâm phục của bạn bè, Việt Nam lần đầu tiên khẳng định mình cũng đầy đủ khả năng bước lên đỉnh cao của thể thao trong khu vực. Cờ SEA Games đã hạ xuống. Cờ sẽ được trao cho Philippines, đất nước sẽ tiếp tục đốt cháy ngọn đuốc của tinh thần thể thao bất diệt trong hai năm tới.

Như bất kỳ một lễ bế mạc nào. Sau khi nhận cờ đăng cai, Philippines đã chào đón sự kiện này bằng một đoàn nghệ thuật trình diễn trên SVĐ rất bản sắc với những bộ gõ bằng kim lọai và những vũ điệu truyền thống.

Chúng ta sẽ còn nhớ rất lâu về kỳ SEA Games này. Kỳ SEA Games với những kỷ lục khó vượt qua ( nhiều nội dung thi đấu nhất, nhiều quốc gia tham dự nhất, số lượng VĐV tham gia đông nhất...), nhưng, có lẽ chính sự vươn vai lớn lên đầy bất ngờ của thể thao Việt Nam và tinh thần vì SEA Games của tất cả công dân Việt sẽ là điều đọng lại rất lâu, một niềm tự hào hết sức chính đáng.

Màn trình diễn của các nhạc công và vũ công của Philippines vẫn tiếp tục. Tiếng cồng chiêng rộn rã phảng phất lễ hội của những đồng bào Tây Nguyên. Màu sắc của trang phục truyển thống nước bạn cũng làm gợi nhớ những chiếc váy xòe Tây Bắc. Trên sân, các VĐV đang nhảy múa đầy phấn khích theo

4bzohPdP.jpgPhóng to
tiết tấu của âm nhạc.

Giã bạn. " Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt SEAGames ", bài hát chia tay của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong chương " Lưu luyến Việt Nam " trên nền bản nhạc Quan họ nổi tiếng " Chia tay giã bạn " sẽ khép lại một kỳ SEA Games đầy ấn tượng.

Yếm đào, áo tứ thân, nón quai thao của các vũ công. Một Việt Nam bình dị, thấm đẫm tự tình dân tộc. Các liền anh liền chị ray rứt với Người ở đừng về. Chiếc nón lá khổng lồ, biểu tượng của sự chịu thương chịu khó, của một bóng mát rợp trời hòa bình và dựng xây. Những chú rồng bay lên, như sự thăng hoa của con người, của thể thao và của đất nước.

T4IykKfK.jpgPhóng to
SeVrWw5t.jpg
Bài hát chia tay đầy day dứt. Đến giờ chia xa rồi bạn bè mến thương ơi. Rưng rưng nhòa nước mắt. Phút giây trôi lưu luyến khôn nguôi... Những vòng tròn tự phát trên sân của các VĐV, những nhân vật chính đã tạo nên một lễ hội SEA Games đầy màu sắc, đầy cảm xúc. Các ông Nguyễn Danh Thái và Nguyễn Khắc Triệu xuống ân tặng cho các VĐV những chiếc nón lá Việt Nam. Một hình ảnh quá đẹp!
 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất