
Mới đó mà đã hơn mười năm, người đã đi làm, người còn theo học lên cao, người đã có gia đình, người vẫn còn phòng không gối chiếc. Dù vậy, gặp lại giữa khi xuân về, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tất cả chúng tôi chỉ là một với biết bao kỷ niệm buồn vui của thời phổ thông, với chung lời ước vọng: nguyện cầu cho năm mới ai cũng mạnh khoẻ, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thời gian như ngọn gió vô tình thổi qua bao nhiêu tuổi xuân, nhanh quá phải không An, phải không Nguyệt... ? Đêm giao thừa, giữa cái se lạnh của đất trời, những ngươì bạn lại quây quần bên tách trà, chút mứt hạt sen, cùng hàn huyên về chuyện đời, chuyện người.
”Đi xa lâu ngày, nhớ Quy Nhơn quá !” - cô bạn làm việc ở Sài Gòn nhìn đâu nghĩ ngợi xa xăm, “ Ừ thì quê hương, ai mà chẳng nhớ!” - bon chen giữa phố xá vì miếng cơm manh áo đã lâu, chợt một ngày ngồi tĩnh lại, thấy thấm thía biết bao nhiêu điều...
Đã qua một buổi sớm đầu tiên...
Mời bạn đọc tham gia viết “Tùy bút mùa xuân” TTO - Gió mới đã về thơm trên những cánh đồng. Những nẻo phố phường đang rộn rịp các sắc màu năm mới. Một lúc nào đó, dừng lại lắng nghe hơi thở mùa xuân, bỗng nhiên cảm ra những niềm riêng rất lạ trước sự giao cảm của đất trời…Và bạn viết... Viết như hát một khúc tình ca mùa xuân với hoa cỏ ngày mới, với những yêu thương không cũ theo mùa…Một bông hoa vừa hé nụ trước hiên nhà, một ngọn gió đêm trong lành, hay nỗi nhớ thiết tha về chốn của mình, quê của mình và một niềm mong đoàn tụ, một lời chúc năm mới, một ước mơ riêng chung...; thênh thang những dòng cảm xúc mùa xuân để bạn có thể sẻ chia với mọi người. Xin hãy gửi cho chuyên trang mới - Tùy bút mùa xuân - của chúng tôi (tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn) những bài tản văn, tạp bút, những dóng “nhật ký online” của các bạn. Những sẻ chia của các bạn sẽ góp thêm hương xuân cho mùa mới, cho tâm hồn tất cả những ai đồng điệu. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận