![]() |
Khỏe mạnh chính là vẻ đẹp lý tưởng của người con gái |
Ngọc Thuý (ĐH KHXH&NV TP.HCM) mỗi khi gặp bạn thân, dù là nam hay nữ cũng đều ca cẩm “bài tình ca”: “Thấy Thuý dạo này thế nào? Có mập hơn không? Thuý sợ mập lắm”. Bạn bè đều bảo “nay Thúy dễ thương hơn” thì cô nàng mới yên tâm, chứ bảo “mập quá” thì ngay tức khắc cô nàng lao vào chế độ ăn kiêng đến là cực khổ.
Hàng ngày, Thuý chỉ ăn mỗi bữa một chén cơm và món nàng cần nhất là rau theo những gì nàng học được từ sách báo. Thúy uống nước đậu nành ở nhà thay cho… cơm và hay ăn vặt hơn nên kết quả sau vài tháng, Thuý còn… mập hơn trước. Chỉ tội đến bữa cơm gia đình, hết ba rồi tới má bảo Thuý: “Mập thì mập chứ người to con như mày, ăn mỗi bữa một chén cơm thì sống sao nổi hả con?”. Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ, Thuý vẫn quyết tâm giảm cân.
Chỉ với 42 kg cao 1m60, trông Sương (ĐH HV) giống như một “thân sậy”. Sương khoe với tôi: “Bữa trước, Sương mập lắm, tới… 45kg lận đó. Nhờ sau… trận ốm và kỳ thi nên còn 42 kg”. Nhìn dáng “siêu mỏng” của Sương, các bạn trai trong lớp ngán ngẩm cho cô bạn chỉ còn da bọc xương vì lỡ chạy theo “mốt gầy”. Đã thế Sương còn thực hiện chế độ không ăn sáng. Có hôm nhịn được tới 9h sáng, đói không chịu được, Sương là người “la làng” to nhất trong lớp để xin thầy cho ra chơi. Chạy nhanh ra quán, cô nàng ăn lấy ăn để vì đói quá, mặc cho bao ánh mắt đang “nhìn ngắm” mình.
Còn Duy Thụy (ĐH SPKT) nhịn ăn để theo “mốt gầy” đến độ bạn bè lâu ngày không nhận ra cô được nữa. Cô ốm xanh xao và hay đau hơn từ ngày giảm cân. Mẹ Thụy lặn lội từ quê nhà miền Trung vào thăm con gái yêu giật mình khi thân hình toàn vẹn ngày nào đã thay bằng “mình hạc sương mai” mất rồi ! Chỉ tội mẹ cô lo sốt vó, nhanh chóng vào cuộc chăm lo cho cô con gái trở lại như ngày xưa bằng thùng sữa tươi mua từ siêu thị. Phần Thuỵ, cô nàng tâm sự: “Nhiều hôm, cả tụi con gái trong lớp đồng lòng không ăn sáng nên vào học thấy mệt mỏi, hoa cả mắt và lát sau mắt nhắm nghiền lại dù rất cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ".
Những bạn gái trẻ mà tôi có dịp tiếp xúc trên đây chỉ là tiêu biểu cho phong trào “mốt gầy” đang thịnh hành hiện nay. Nhiều khi trên giảng đường, chúng ta bắt gặp toàn những “ thân sậy” thiếu sức sống không đáng có của SV. Quan niệm “mình dây phoọc mỏng” của các cô gái để cho các chàng trai thích phải dựa trên sự cân bằng dinh dưỡng và thích hợp với thân hình của từng người. Việc các bạn nhịn ăn sáng, ăn ít lại để giảm cân là việc hoàn toàn sai lầm vì cơ thể không cung cấp đủ năng lượng để học tập và làm việc, chứ chưa nói đến việc “mình phải đẹp hơn trước mọi người”. Không biết còn bao nhiêu cô gái vẫn chạy theo “mốt gầy”?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận