19/05/2004 06:01 GMT+7

Marseille trông chờ Didier Drogba

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Cúp UEFA (Cúp C3) mùa 2003 - 2004 sẽ hạ màn bằng trận chung kết giữa hai CLB Valencia (Tây Ban Nha) và Marseille (Pháp) vào 1g45 rạng sáng 20-5 (THTT trên kênh ESPN) tại Gothengburg (Thụy Điển)...

NjZWiA9p.jpgPhóng to
"Cỗ máy ghi bàn" Didier Drogba trở lại sẽ giúp Marseille thành công?
TT - Cúp UEFA (Cúp C3) mùa 2003 - 2004 sẽ hạ màn bằng trận chung kết giữa hai CLB Valencia (Tây Ban Nha) và Marseille (Pháp) vào 1g45 rạng sáng 20-5 (THTT trên kênh ESPN) tại Gothengburg (Thụy Điển)...

Valencia đứng trước cơ hội lịch sử

Đây là lần thứ ba trong năm mùa bóng Valencia có mặt trong trận chung kết các cúp châu Âu.

Năm 2000, họ gục ngã trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Một năm sau, họ lại đau đớn nhìn đại diện Đức Bayern Munich nâng cao chiếc cúp Champions League sau khi thua trong loạt đá luân lưu 11m.

Người dân thành phố Valencia xem hai trận thua này như nỗi đau lớn nhất trong lịch sử thành lập đội bóng của họ dù cách đây 41 năm Valencia đã từng giành Cúp Hội chợ - tiền thân của Cúp UEFA.

Vì vậy, chiến thắng trước Marseille sẽ phần nào giúp Valencia nguôi ngoai nỗi buồn đã kéo dài gần năm năm này. Và liệu Valencia có thành công? Đội bóng của HLV Rafael Benitez đang rất hứng khởi sau khi qua mặt “dải ngân hà” Real Madrid để đăng quang trước hai vòng đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha (Liga).

Benitez đã xây dựng Valencia có lối chơi dựa trên nền tảng tập thể, không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng hiệu quả ở hàng công, đồng thời rất chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Trên hàng tiền đạo, Valencia có Mista chơi khôn ngoan, kỹ thuật. Ở trục giữa, họ có Francisco Rufete và Pablo Aimar có khả năng điều chỉnh lối chơi rất tốt. Tuyến phòng ngự được chỉ huy bởi trung vệ người Argentina Roberto Ayala - một trong những hậu vệ hay và chắc chắn nhất Liga mùa 2003 - 2004.

Tin vui cho Marseille: Drogba trở lại!

Thị trường đánh cá châu Á ra “kèo”: Valencia chấp nửa trái. Điều đó cho thấy cửa thắng của Marseille rất hẹp. Đội bóng của HLV Jose Anigo đã không giành chiến thắng trong năm trận gần nhất ở giải vô địch Pháp (Ligue 1), mới nhất là trận thua Toulouse 1-2.

Tuy nhiên, tại Cúp UEFA mùa này, Marseille lại nổi tiếng với các trận hạ knock - out những tên tuổi lớn, trong đó có “quỉ đỏ” Anh Liverpool ở vòng 4, gã khổng lồ thành Milan là Inter ở tứ kết và mới nhất là chiến thắng 2-0 trước Newcastle United (Anh) ở lượt về bán kết.

Ngay trước trận chung kết, CĐV Marseille còn hoan hỉ đón nhận tin vui: tiền đạo Didier Drogba đã hoàn toàn bình phục chấn thương hông và sẽ có mặt trong chuyến bay đến Thụy Điển.

Drogba hiện đang cùng các chân sút Kezman (PSV, Hà Lan), Shearer (Newcastle) và Sonny Anderson (Villarreal, TBN) dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Cúp UEFA mùa này với sáu bàn thắng, trong đó có hai bàn vào lưới Newcastle để đưa Marseille vào chung kết Cúp UEFA.

Chính vì lối chơi của Marseille chủ yếu dựa vào Drogba nên sự trở lại của tiền đạo Bờ Biển Ngà này đã khiến HLV Anigo phải thốt lên là “tin vui nhất” kể từ khi ông nắm quyền dẫn dắt Marseille cách đây hơn năm tháng.

Ưu điểm số 1 của Drogba là tốc độ và khả năng xử lý bóng rất tinh tế. HLV Benitez của Valencia nhận xét về Drogba như sau: “Khi có bóng trong chân, anh ta (tức Drogba) sẽ làm chao đảo cả hàng phòng ngự đối phương”.

Người Pháp đang trông chờ phép mầu do Drogba mang đến, còn dân TBN không muốn nhìn thấy đội bóng con cưng Valencia gục ngã lần thứ ba trong một trận chung kết cúp châu Âu.

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên