![]() |
Lo Văn Thỏa ở lớp học |
Tin Lo Văn Thỏa được dự Đại hội dân tộc thiểu số toàn quốc khiến cả bản Văng Môn, xã Nga Mi vui mừng khôn xiết. Cách đây sáu tháng, bản Văng Môn cũng đã một lần đến chia vui với gia đình Thỏa khi cậu bé của tộc người Ơ Đu được học từ lớp 5 lên lớp 6 trường này và luôn là học sinh tiên tiến từ lớp 1. Ai cũng mong Thỏa tiếp tục học giỏi và thành đạt.
Tại trường mới, nhờ học đều các môn và học giỏi hai môn tiếng Anh, sinh học nên Thỏa đạt học sinh tiên tiến học kỳ 1. Thỏa còn làm lớp trưởng lớp 6A (gồm 30 học sinh người Thái, Mông, Ơ Đu).
Quê gốc của Thỏa ở bản Kim Hòa, xã Kim Đa, nằm cheo leo bên bờ sông Nậm Nơn (thượng nguồn sông Cả). Đến khi bản phải di dời, nhường chỗ cho hồ chứa nước của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, gia đình Thỏa về bản mới Văng Môn, xã Nga My, lúc đó Thỏa đang học dở lớp 3. Lớn lên, Thỏa đã biết thương cha mẹ bởi cha đau ốm liên miên, mẹ bị mù hai mắt. Vì thế, năm lớp 2 buổi sáng đi học về, chiều Thỏa đi làm rẫy để cứu đói vì “có năm cả nhà đói phải ăn sắn ba tháng”.
Thỏa là con thứ năm trong gia đình có sáu chị em. Ba chị lớn đi lấy chồng, còn chị thứ tư và em trai đang theo học. Nhà Thỏa cách trường 65km, hai tuần mới về nhà một lần. Thỏa tâm sự: “Cháu mê con chữ lắm vì con chữ nào cũng có ý nghĩa. Học để trở thành giáo viên đi dạy chữ trên vùng rừng núi này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận