01/12/2010 19:38 GMT+7

Malaysia thua Indonesia 1-5 vì hàng thủ quá tệ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Tối 1-12, tại Jakarta trong khuôn khổ lượt đầu tiên của bảng A, đội chủ nhà Indonesia đã dễ dàng giành thắng lợi 5-1 trước Malaysia. Indonesia chơi khá tốt dù chưa thể nói là sắc sảo nhưng việc họ ghi được đến năm bàn thắng vào lưới Malaysia là vì hàng thủ của đội khách quá dở.

AFF Suzuki Cup 2010

Malaysia thua Indonesia 1-5 vì hàng thủ quá tệ

Lào bất ngờ cầm chân Thái

Dù đã khởi đầu khá thuận lợi bằng bàn mở tỷ số trước ở phút thứ 20 trong pha phản công nhanh nhưng Malaysia đã không thể đứng vững đến cuối trận do hàng phòng ngự chơi quá nghiệp dư.

Bốn trong năm bàn thắng của Indonesia vào lưới Malaysia đều xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự Malaysia. Thủ môn Ramli của Malaysia không dưới ba lần để bong bật ra từ cú sút của đối phương trong khi hai hậu vệ Ahmad (24) và Fahdli (27) thường xuyên chơi lỏng lẻo.

Nhưng đáng kể nhất chính là “tội đồ” Asra (4) khi anh ghi một bàn phản lưới nhà và phạm sai lầm trong bàn nâng tỷ số lên 4-1 của Indonesia.

Ngày thi đấu tồi tệ của hàng thủ Malaysia bắt đầu từ rất sớm, ngay phút thứ tư khi cặp trung vệ dâng lên chậm chạp khiến tiền đạo Gonzalez của Indonesia phá bẫy việt vị, thoát xuống nhưng may cho Malaysia là anh lại dứt điểm quá hiền nên thủ môn Ramli cản được.

08LwsJYU.jpgPhóng to
Niềm vui của các cầu thủ Malaysia sau khi ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Và họ đã phải trực tiếp trả giá ở phút thứ 22. Chỉ hai phút sau khi Talaha sút tung lưới Indonesia, lại có một cầu thủ Malaysia khác ghi bàn, nhưng lần này là vào lưới nhà. Giật mình khi bị tiền đạo Irfan của Indonesia bỏ bong khá bất ngờ, trung vệ Asra đã vụng về đến đáng ngờ phá bong bằng đầu gối đi thẳng vào lưới nhà.

Chín phút sau, cũng vì hàng hậu vệ quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Gonzalez có bong thoải mái ở trung lộ, dẫn bong vài nhịp rồi sút bong hiểm hóc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Sang đầu hiệp hai, ở phút 50 cũng từ một pha bật tường trung lộ của Indonesia, trung vệ Fahli đánh gót phá bong hụt, tạo điều kiện cho Ridwan có bong, đối mặt với Ramli và sút bong ghi bàn.

Tương tự, trong bàn thắng thứ tư ở phút 74, trung vệ Asra đã khống chế bong rất vụng về, để cho cầu thủ vừa vào sân thay người, Arif cướp bong rồi hạ gục Ramli trong pha đối mặt.

Dẫn trước 4-1, Indonesia chơi nhàn nhã và có them bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 91. Từ đường chuyền của Octovianus từ cánh trái, Irfan không bị ai kèm dễ dàng xoài người đệm bong vào lưới trống.

agIBoYoe.jpgPhóng to
Irfan và Bambang ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 5-1 cho Indonesia trong sự thất vọng của thủ môn Sharbinee Ramli bên phía Malaysia - Ảnh: Reuters

Thắng tưng bừng trong ngày ra quân, Indonesia tạm dẫn đầu bảng A với ba điểm, tiếp theo là Thái Lan và Lào cùng được một điểm; Malaysia đứng chót bảng, chưa được điểm nào.

Tuy nhiên chiến thắng đậm đà này chưa khẳng định được sức mạnh của Indonesia bởi vì hàng thủ của Malaysia đã chơi như những cầu thủ nghiệp dư. Lối chơi của Indonesia khá đa dạng, từ chồng cánh đến đánh trung lộ nhưng chưa thật sự sắc sảo. Có lẽ họ sẽ gặp bế tắc hơn nếu như gặp một hàng phòng ngự không quá dở như Malaysia.

Có thể nói ngày khai mạc của AFF Suzuki Cup 2010 đã diễn ra với quá nhiều bất ngờ. Không ai ngờ hàng thủ Malaysia lại có thể dở đến như vậy và cũng không ai nghĩ đến việc Lào có thể dẫn Thái Lan 2-1 đến tận phút 90 trước khi bị gỡ hòa đau đớn.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất